Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:2-14

 

Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an tọa.  Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.   (Đa-ni-en 7:9)

 

          Đã khi nào bạn nhìn thấy hình ảnh một giải thiên hà      hình xoáy trôn ốc chưa?  Đó là một kỳ quan.  Ánh sáng của những vì sao đã đi qua bao nhiêu ngàn năm tạo thành một đường xoáy từ tâm điểm cuộn ra ngoài giữa một không trung đen đặc.  Thường thì những hình ảnh này tạo nên nhiều hình thức khác nhau.  Đôi khi chúng để lại những dữ kiện khoa học mang tính cách nghệ thuật.  Tuy nhiên đích thực chúng vẫn chỉ là những gì nói lên vẻ đẹp và vĩ đại của công trình Thiên Chúa tạo dựng mà thôi.

          Giờ đây bạn hãy nhìn hình ảnh ngôn sứ Đa-ni-en cho thấy trong bài đọc 1 hôm nay.  Đa-ni-en có giấc mơ về thiên đàng, nơi không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người.  Vậy mà ngài vẫn cho chúng ta một hình ảnh đáng để chiêm ngưỡng.  Chúng ta hãy thử hình dung ra hình ảnh thiên đàng của ngôn sứ Đa-ni-en gồm ba “khung hình”, mỗi khung cho ta thấy một điều đặc biệt về Thiên Chúa.

          Thứ nhất, chúng ta thấy Thiên Chúa an tọa trên ngai của Người.  Đây là ấn tượng đầu tiên về thiên đàng:  Thiên Chúa hiển trị!  Mỗi tạo vật trên trời đều nhận biết Thiên Chúa là vua cai trị vũ trụ.  Người cho vũ trụ được tồn tại do sức mạnh của lời Người (Do-thái 1:3).

          Tiếp theo, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa mặc áo trắng như tuyết.  Màu sắc này còn sáng láng hơn bất cứ màu trắng nào trên mặt đất này.  Vậy điều ấy nghĩa là gì?  Thiên Chúa là Đấng tinh tuyền, không một vết tội lỗi.  Sự công chính của Người chiếu sáng “như rạng đông”, soi tỏ mọi góc cạnh bầu trời (Thánh Vịnh 37:6).

          Sau cùng, chúng ta thấy tóc của Chúa “tựa lông chiên tinh tuyền” (Đa-ni-en 7:9).  Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và thông biết.  Người là “Đấng Lão Thành” đã có trước khi vũ trụ khởi đầu (7:9).  Người nắm trong tay quá khứ, hiện tại và tương lai.  Không có gì làm Thiên Chúa ngạc nhiên được!

          Hôm nay bạn hãy thử dành ít phút để cho những hình ảnh thiên đàng này thắp sáng lên óc tưởng tượng của bạn như thế nào?  Trong con mắt tâm trí bạn, hãy nhìn xem Thiên Chúa ngự trên ngai, phẩm phục giống như một vị vua.  Hãy chiêm ngưỡng Người vinh quang và uy quyền thế nào.  Rồi bạn hãy nhớ rằng dù Người cao cả như vậy, nhưng Người lại là Cha yêu thương bạn.  Hãy để Chúa Thánh Thần ban cho bạn được đầy tràn cảm nhận sự diệu kỳ và thúc giục bạn cùng với ngôn sứ Đa-ni-en mà thưa rằng:  “Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn” (Đa-ni-en 3:75)!

 

          Lạy Chúa, hôm nay xin cho con được nếm thử hương vị thiên đàng”.