Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  (Mát-thêu 25:34)

 

          Các con chiên lấy làm lạ.  Họ hỏi:  Chúng con đã làm gì mà xứng đáng được những điều tuyệt diệu là Vương Quốc?  “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc, đau yếu, ngồi tù mà đến hỏi han đâu?” (Mát-thêu 25:37-39).

          Chúa Giê-su trả lời đơn giản:  “Các con có nhớ những lần phục vụ những người đói khát không?  Những khi chúng con thăm viếng người bệnh trong nhà thương không?  Những khi chúng con đem đồ ăn đến tặng cho “ngân hàng thực phẩm dành cho người nghèo” hoặc áo quần cho những nơi tạm trú của những kẻ vô gia cư không?  Mỗi lần các con làm như thế là các con làm cho chính Ta.  Vậy hãy vào nhận lấy phần thưởng dành cho những việc các con đã làm để yêu thương phục vụ”.

          Bạn thử tưởng tượng như nghe được Chúa Giêsu đang nói với bạn:  “Con hãy đến, vào trong vương quốc mà con đã dành cả cuộc đời con để xây dựng.  Con sẽ cảm thấy như ở nhà mình vậy!”

          Thực sự Vương Quốc Chúa Giê-su mô tả trong dụ ngôn cũng giống hệt như vương quốc “những con chiên” này đã xây dựng.  Họ đã vất vả tạo dựng một môi trường sống nơi đó không còn khổ đau, đói khát hay thiếu thốn, buồn sầu hay cô đơn nữa.  Họ đã dồn hết nỗ lực để giúp mọi người được đối xử với phẩm giá và danh dự xứng với người con Chúa.  Đó chẳng phải là những gì giống như thiên đàng hay sao?

          Trong Vương Quốc ấy, sẽ không còn khát nữa vì mọi người đều đến với dòng nước sạch trong, đến với Nước Hằng sống của Thánh Thần.  Ở trên trời, mọi bất công đã bị quét sạch.  Sẽ không có những người tị nạn rách rưới bị đuổi ra khỏi quê hương do bạo lực hoặc đói kém.  Mọi người đều mặc áo nhân phẩm vừa vặn với bản chất độc đáo của mình.  Không ai sẽ bị giam cầm hoặc tù đày trái phép, còn những ai bị giam cầm chính đáng sẽ không phải thất vọng, nhưng được tha thứ và phục hồi.

          Đó chẳng phải là cuộc sống chúng ta vẫn mong đợi hay sao?  Phải, nếu muốn có được nó, chúng ta hãy bước ra và bắt đầu xây dựng!  Chúng ta hãy đưa tay ra giúp người khác.  Có lẽ chúng ta ngạc nhiên, và không nên ngạc nhiên, là Chúa Giê-su đang đưa tay của Người ra ở dưới cánh tay chúng ta, cánh tay Người đầy sức mạnh và ân sủng.  Tóm lại, Người muốn thấy Vương Quốc này hơn cả chúng ta muốn thấy nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa dọn chỗ cho chúng con trong Vương Quốc Chúa.  Xin giúp chúng con chuẩn bị về nhà chúng con trên đó, bằng cách yêu thương chăm sóc những anh chị em chúng con”.