Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 7:7-12

 

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.  (Mát-thêu 7:12)

 

          Hầu hết chúng ta có lẽ ai cũng biết câu Kinh Thánh này như “khuôn vàng thước ngọc”.  Nhưng khuôn vàng thước ngọc này không bắt nguồn từ Ki-tô giáo.  Tư tưởng chúng ta hãy đối xử với người khác như mình muốn người khác đối xử với mình đã gặp thấy trong giáo lý của nhiều tôn giáo, kể cả Phật giáo, Ấn-độ giáo và Hồi giáo.  Nó còn được cả những người chẳng theo một tôn giáo nào tuân giữ nữa.  Dường như đó là điều nhiều người hiểu như là luật bẩm sinh vậy.  Nhưng có điều gì khác về tư tưởng này khi Chúa Giê-su giải thích nó không?

          Có lẽ tư tưởng cuối cùng của đoạn Tin Mừng này có thể giúp trả lời câu hỏi trên.  Chúa Giê-su vừa nói về lòng quảng đại của Cha trên trời.  Vậy thì sau đó là điều gì nữa nếu không phải là chúng ta hãy bắt chước sự quảng đại của Chúa Cha?  Đây là điều răn mới Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ:  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gio-an 13:34).

          Tuy nhiên ở đây Chúa Giê-su không nói về một phương trình toán học – như Thiên Chúa đã làm, vậy chúng ta cũng phải làm.  Không phải, nhưng Người muốn nói rằng sự quảng đại của chúng ta cần phải bộc phát và tự nhiên giống như sự quảng đại của một người cha cho con cái mình những của tốt lành.  Tất cả chúng ta đều là đền thờ Chúa Thánh Thần, điều này có nghĩa là chúng ta có một điều gì đó vô cùng quý giá để cho đi.  Chúng ta có được sự thương xót, lòng cảm thông, sự khôn ngoan và sức mạnh đến từ trái tim của Thiên Chúa sống trong chúng ta!  “Chén” ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận đầy đến nỗi không chứa hết thì nó phải tràn ra ngoài!

          Yêu thương người khác như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta là điều còn vượt xa hơn cả khuôn vàng thước ngọc nữa.  Chúa muốn chúng ta là ánh sáng của Người trong thế gian.  Bạn hãy suy nghĩ lời thánh Tê-rê-xa Avila:  “Giờ đây trên thế giới, Đức Ki-tô không có thân thể nào ngoài thân thể của bạn, không có tay nào ngoài tay của bạn và không có chân nào ngoài chân của bạn”.  Mỗi ngày và từng lúc, Thiên Chúa có một công việc dành cho bạn để lưu lại mãi mãi.  Công việc ấy bao gồm mọi người bạn sẽ tiếp xúc, từ người phối ngẫu, con cái, bạn bè cho đến người bán hàng ở cửa tiệm tạp hóa hoặc người sống lang thang trên hè phố.  Nếu bạn đem Chúa Giê-su vào trong tất cả những mối tương quan này và để Người chiếu tỏa qua bạn, thì sẽ không sao nói hết được những gì chúng ta có thể làm!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con phó thác mọi sự cho Chúa.  Con sẽ chẳng làm điều gì nếu không có Chúa.  Xin cho tất cả những gì con làm cho người khác thì sẽ được làm vì lòng yêu mến Chúa, cũng như làm trong sức mạnh của Thánh Thần Chúa”.