Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa.  (Mát-thêu 5:22)

 

          Thật khó mà không giận được, ngay cả đối với những người gần gũi chúng ta nhất. Vậy mà ở đây Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy chống lại tội lỗi và tránh xa giận dữ.  Điều ấy thật khó biết bao, và cũng có lý nữa.  Tuy nhiên số phận đời đời của chúng ta là ở trên trời, nơi ấy chúng ta sẽ sống trong bình an, hiệp nhất với nhau và với Chúa.

          Nhưng chúng ta không cần phải đợi cho đến ngày Phán Xét Chung mới có được sự hiệp nhất.  Chúng ta không phải thu mình lại rồi ngậm thù nuốt hận, hy vọng Chúa Giê-su tiếp tục tha thứ cho chúng ta.  Mặc dù chắc chắn Người sẽ tha thứ, nhưng điểm ấy không phải là sứ điệp của          Tin Mừng.  Trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng là Chúa Giê-su đã chết để tha thứ tội lỗi chúng ta, hầu chúng ta sẽ được biến đổi!  Thực thế, Người biết chúng ta chỉ có thể giữ giới luật yêu thương khi chúng ta dán mắt nhìn vào Người trong lúc chúng ta cầu nguyện.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Ê-dê-ki-en kêu gọi chúng ta hãy quay lưng lại với tội lỗi và sống cuộc sống thánh thiện.  Việc này gồm cả mệnh lệnh phải dẹp bỏ mọi giận dữ.  Nếu chúng ta chỉ đọc riêng đoạn này tách rời hẳn với những lời tiên tri tiếp sau đó, thì dường như ngôn sứ Ê-dê-ki-en mong chúng ta làm điều dẹp bỏ này chỉ do sức riêng chúng ta mà thôi.  Bởi vì sau này, ngôn sứ Ê-dê-ki-en hứa rằng Thiên Chúa sẽ đặt Thánh Thần vào lòng chúng ta để giúp chúng ta thực hiện những lệnh truyền của Người, kể cả những điều gần như chúng ta không thể nào làm nổi.  Như thánh A-tha-na-si-ô đã dạy:  “Thiên Chúa trở nên người phàm để người phàm có thể trở nên Thiên Chúa”.

          Trong ThánhThần, chúng ta có mọi ân sủng cần thiết để tránh tội lỗi.  Mỗi khi chúng ta đối phó với cám dỗ, mỗi khi chúng ta thấy giận dữ đang lôi kéo chúng ta theo hướng xấu, thì cách phòng thủ tốt nhất đó là hãy biến lời hứa thánh A-tha-na-si-ô đã dạy ở trên thành một kinh nguyện và lời tuyên xưng đức tin:  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở nên người phàm để con được nên giống Chúa.  Con tin vào ân sủng Chúa. Lạy Chúa, con xin Chúa cứu giúp con ngay lúc này”.  Đó là cách chúng ta sẽ thắng trận thiêng liêng, bằng cách phối hợp cố gắng của chúng ta với lòng tin tưởng và sức mạnh của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, ân sủng Thánh Thần vượt ngoài cả mong đợi của con.  Con cám ơn Chúa đã ban ân sủng tuyệt vời ấy!  Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến như Chúa yêu thương”.