Thứ Năm tuần II mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 1

 

Tựa cây trồng bên dòng nước.  (Thánh Vịnh 1:3)

 

          Mùa xuân tuy chưa tới, nhưng hôm nay vẫn là lúc tốt để suy nghĩ về việc trồng trọt – không phải trồng hoa hay rau cỏ, nhưng trồng người là chính bạn.  Bạn hãy tự trồng bản thân mình bên dòng sông hằng sống, dòng sông chảy ra từ ngai Thiên Chúa (Khải Huyền 22:1).  Bạn hãy cho rễ đâm sâu xuống đất màu mỡ của đức tin – đất sẽ làm phát sinh sức sống trong bạn.

          Bạn có biết cách nào tốt nhất để làm điều ấy không?  Đó là bạn hãy đâm rễ sâu trong Kinh Thánh.  Hãy dành thì giờ mỗi ngày để đọc và suy gẫm lời Chúa.  Đừng chỉ cày xới qua những ngôn từ, mà hãy dừng lại để xem chúng có ý nghĩa gì.  Bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong tâm hồn.  Bạn hãy hỏi Người xem những lời ấy áp dụng thế nào vào cuộc sống bạn.  Mỗi khi bạn cảm thấy có một khuấy động nội tâm, hãy dừng lại và cầu nguyện.  Đừng tiếp tục cho đến khi nào Thánh Thần đã soi sáng về những lời ấy.

          Bạn sẽ nghe được những gì?  Có lẽ bạn sẽ nghe Chúa Giê-su nói:  “Ta cũng không lên án con đâu” khi bạn nghĩ về những tội lỗi quá khứ hoặc không rõ liệu có dứt bỏ được những tội lỗi hiện tại không (Gio-an 8:11).  Hoặc có lẽ bạn sẽ nghe Người nói:  “Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho con được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28) và bạn biết chắc chắn Người ở với bạn trong những lúc khó khăn.  Bạn có thể tin tưởng rằng Chúa đang nói khi bạn thấy mình đầy sự tin tưởng và niềm hy vọng mới.

          Có lẽ khi suy niệm bài đọc thứ nhất hôm nay, bạn sẽ nghe Người nói:  “Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can” (Giê-rê-mi-a 17:10).  Bạn có thể chắc chắn đó là tiếng Chúa nếu những lời ấy khiến bạn mở lòng cho Chúa Giê-su nhiều hơn là để cho lòng mình tràn ngập sợ hãi và cay đắng.

          Tác giả Thánh Vịnh hứa rằng những ai đâm rễ sâu nơi lời Chúa sẽ mang nhiều hoa trái, nên ai mà chẳng muốn như vậy?  Ai lại chẳng muốn được bình an và kiên nhẫn hơn, trung thành và tự chế, vui mừng và hiền hòa?  Ai mà chẳng muốn sinh động hơn, hoặc được Chúa che chở, được khôn ngoan, hoặc có hướng đi cho cuộc đời mình?  Đó là những phúc lộc dành cho những ai tự trồng mình trong đất của Lời Chúa!

          Đây là chìa khóa để nhận định lời của Chúa:  nó luôn đem lại sự sống!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con xây dựng đời con bên dòng sông hằng sống.  Con muốn đâm rễ sâu nơi lời Chúa, để con sinh hoa trái trong vương quốc Người”.