Thứ Sáu tuần II mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu 21:33-43,45-46
Tảng
đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. (Mát-thêu 21:42)
Nghĩ tới những phiến đá góc tường, chúng ta có thể nghĩ về
những nhân vật cao thượng như Áp-ra-ham, Đa-vít hoặc Giê-rê-mi-a. Chúng ta có thể nghĩ tới những vị thánh anh
hùng như Mẹ Tê-rê-xa hoặc Gio-an Thánh Giá.
Và dĩ nhiên, chúng ta nghĩ tới Chúa Giê-su. Tất cả những nhân vật này trong trí tưởng tượng
của chúng ta đều là những người tài năng xuất chúng và nhiệt thành trong sứ mệnh. Nhưng lịch sử cứu độ cũng đầy những câu chuyện
về những người có cuộc sống lúc đầu không tốt lắm, nhưng họ lại trở thành những
phiến đá góc sinh động đối với dân Chúa.
Còn bạn thì sao? Có
bao giờ bạn nghĩ mình là phiến đá góc
tường không? Anh em ông Giu-se đã chối bỏ
ông và bán ông đi làm nô lệ. Nhưng đức
khiêm nhượng và ý thức tin tưởng của ông vào Thiên Chúa đã cho phép ông trỗi dậy
khỏi những tình huống này và trở thành phiến đá góc tường để cứu gia đình ông
và mọi người dân Ai-cập.
Thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi trước kia cũng là một tay ăn
chơi. Nhưng khi ngài cố gắng theo Chúa,
ngài đã bị cha mình chối bỏ và tước hết quyền thừa kế. Nhưng vì nương tựa vào Chúa, Phan-xi-cô đã trở
nên phiến đá góc tường quan trọng nhất cho Giáo Hội thời Trung cổ. Trong những thí dụ này và nhiều thí dụ khác nữa,
khó khăn không phải là bị chối bỏ, nhưng là những người bị chối bỏ có đức khiêm
nhường và vững vàng hay không. Đó chính
là điều làm cho các ngài trở thành rường cột đức tin và chứng nhân cho Tin Mừng.
Bạn có sẵn sàng để trở thành phiến đá góc tường chưa? Có lẽ bạn nghĩ Chúa không thể sử dụng bạn vì
bạn không đủ tốt lành, thông minh hoặc anh hùng. Nhưng chúng ta không cần phải đầy sức mạnh
hay can đảm mới phụng sự Chúa được.
Chúng ta chỉ cần khiêm nhường và dễ dạy.
Hoặc có thể bạn sợ sẽ bị chối bỏ giống như ông Giu-se và thánh
Phan-xi-cô. Nhưng Chúa hứa rằng Người sẽ
không khi nào để chúng ta phải chịu thử thách quá sức chịu đựng của chúng ta nếu
chúng ta biết nương tựa vào Người và sức mạnh của Người. Vậy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và
hăng hái xây dựng Giáo Hội Người, chúng ta hãy đặt mạng sống chúng ta trước mặt
Chúa và thưa với Người rằng chúng ta muốn hiến dâng mạng sống để giúp mở mang
Nước Chúa trong thế giới này.
“Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Chúa,
thành cột trụ đức tin cho những người chung quanh con. Con muốn ước ao được nương tựa vào Chúa. Xin Chúa mở mắt và tai con để con tỉnh thức
hơn trước lời gọi của Chúa”.