Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.  (Lu-ca 18:14)

 

          Người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn này đã đến với Chúa mang đủ thứ trên tay ông ta.  Ông ta đã thu thập lại nào là ăn chay, tiền dâng cúng và giữ luật Mô-sê, rồi đem dâng tất cả lên cho Chúa.  Ông ta nói:  “Lạy Chúa, Chúa xem đi.  Chúa hãy xem con tốt lành như thế nào”.  Và dĩ nhiên Chúa thấy chứ.  Người không thể chối bỏ tất cả những gì người Pha-ri-sêu đã dâng lên Người.  Nhưng có một vấn đề.  Bàn tay của ông này đã đầy rồi.  Ông ta không còn chỗ để nhận lấy lòng thương xót của Thiên Chúa nữa.  Thực vậy, chỉ chú trọng đến những việc lành mình đã làm, hình như ông ta thấy mình không cần đến lòng thương xót nữa.  Ông ta nghĩ bao nhiêu việc lành ấy cũng đủ để xóa đi mọi lỗi lầm đã phạm mà ông chẳng quan tâm kể ra.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có thấy mình với những trường hợp vấp ngã trên đường nên thánh và chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa không?  Hay bạn thấy mình như một người tội lỗi không thể chu toàn luật Chúa được nếu không có ơn thánh Người nâng đỡ?  Hai cái nhìn ấy rất khác nhau.  Cái nhìn thứ nhất nhìn nhận tội lỗi như là những trường hợp mình phạm tội, trong khi cái nhìn thứ hai nhận biết sức mạnh của tội lỗi đang hoạt động trong tâm hồn con người.

          Nguy hiểm của việc chỉ chú trọng đến số lần phạm tội, đó là chúng ta có thể giống như người Pha-ri-sêu hôm nay, hy vọng những việc lành của chúng ta sẽ tẩy xóa được những việc xấu xa.  Não trạng “cân bằng” ấy coi nhẹ việc chúng ta cần đến Chúa Giê-su.  Nó coi nhẹ việc cần phải có thập giá để tiêu diệt đi sức mạnh của tội lỗi trong chúng ta.  Nó coi nhẹ việc chúng ta cần phải định hướng lại tâm hồn và dọn đường cho Chúa Ki-tô đến.   

          Hết thảy chúng ta đều sẽ phạm tội.  Không có phương thức đi lòng vòng.  Nhưng cách để ứng xử với tội lỗi không phải là cố gắng giữ cân bằng giữa tội lỗi và việc lành.  Trái lại, chúng ta phải coi tội lỗi như những dấu chỉ cho thấy chúng ta thực sự cần đến ơn sủng Chúa biết bao.  Tội lỗi phải là dịp khiến chúng ta kêu xin:  “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” (Lu-ca 18:13).  Rồi chúng ta mới có thể nhận ra niềm vui được Chúa tha thứ.  Người luôn sẵn sàng muốn chúng ta ở bên cạnh Người.

          Hôm nay khi xét mình, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn.  Hãy xin Người giúp bạn dẹp tan sức mạnh của tội lỗi và ban cho bạn một trái tim mới.  Bạn hãy nương tựa vào Người, thì Người sẽ giúp bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ánh sáng Chúa chiếu soi tâm hồn con hôm nay.  Xin Chúa cho con thấy mọi sự trong con mà Chúa muốn thay đổi.  Xin Chúa ngự đến và cho con được trỗi dậy để sống đời sống mới trong Chúa Ki-tô”.