Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Hô-sê 14:2-10

 

Ta sẽ yêu thương chúng hết tình.  (Hô-sê 14:5)

 

          Trong thời ngôn sứ Hô-sê hơn bảy thế kỷ trước Chúa Ki-tô, vương quốc miền bắc của Ít-ra-en đã phải đối đầu với sức mạnh của đế quốc Át-xi-ri.  Trải qua nhiều năm, Ít-ra-en cứ liên tiếp tin tưởng vào những giải quyết chính trị và những lực lượng liên minh thay vì tin vào Chúa.  Làm cho tình huống tồi tệ hơn, người ta còn bắt đầu thờ kính các thần ngoại, hy vọng những thần tượng này sẽ giúp họ được thịnh vượng hơn.  Như thế họ đã lỗi phạm giao ước với Chúa và không còn ở dưới sự che chở của Người nữa.  Cuối cùng Ít-ra-en bị tấn công và Sa-ma-ri-a là thủ đô sau ba năm bị vây hãm, đã bị phá hủy năm 721 trước công nguyên.  Trong bối cảnh Át-xi-ri đe dọa mỗi lúc một tăng, ngôn sứ Hô-sê đã kêu gọi Ít-ra-en hãy thống hối.

          Trong khi đó, chính Hô-sê đã kết hôn với Gô-me, một người vợ bất trung.  Tuy nhiên thay vì chọn ly dị nàng, ông lại đi tìm nàng, tha thứ cho nàng và dần dần đã đem được nàng trở về.  Hô-sê hiểu rằng thảm kịch đã xảy ra cho chính mình, một người chồng bị phản bội đã giúp cho người vợ sa đọa trở về, lại phản ảnh mối tương quan của Thiên Chúa với Ít-ra-en bất trung.  Người chạy theo dân Người và kéo họ trở về, cuối cùng tha thứ tội lỗi cho họ.

          Cũng như Chúa đã hứa chữa lành sự bất trung của Ít-ra-en (Hô-sê 14:5), Người luôn sẵn sàng tái lập mối tương quan giữa chúng ta với Người mỗi khi chúng ta cắt đứt nó do phạm tội lỗi.  Người còn trung thành ngay cả khi chúng ta bất trung!  Người yêu thương chúng ta vô điều kiện và hết lòng!  Thiên Chúa không khi nào bỏ rơi một ai trong số dân Người.  Người không bao giờ rút lại lòng yêu thương đối với kẻ không xứng đáng.  Người nghĩ là không ai lại không có thể được cứu vớt và chữa lành do quyền năng của Người.

          Ngôn sứ Hô-sê đã không mất niềm hy vọng là vợ ông sẽ quay về với mình, hoặc là Thiên Chúa sẽ đưa dân trở lại với Người.  Mặc cho Ít-ra-en bất trung và Gô-me ngoại tình, ngôn sứ Hô-sê vẫn cứ cầu nguyện với lòng tin tưởng, tín thác vào lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa.  Tấm gương của ngôn sứ Hô-sê khích lệ chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện cho những người hoặc những tình huống Chúa đã trao cho chúng ta quý mến.  Chúng ta hãy đón nhận lời Chúa kêu gọi chúng ta làm những kẻ phục vụ cho tình yêu Thiên Chúa.  Thật là tốt đẹp những gì Chúa có thể thực hiện nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, nhất là khi chúng ta đặt trọn niềm tin tuyệt đối nơi Người!

 

          “Lạy Cha, Cha trung thành với chúng con biết chừng nào!  Lòng nhân từ của Cha vô bờ bến.  Không có tội lỗi nào quá lớn đến nỗi Cha không thể tha thứ, không có tương quan nào quá đổ vỡ đến nỗi Cha không thể chữa lành.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa nhân từ!”