Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  (Mát-thêu 5:17)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang được kêu gọi làm một điều quá vĩ đại, nếu nói thẳng ra là hầu như không thể thực hiện được.  Cứ nghĩ mình không biết phải làm thế nào cũng đủ làm cho bạn hãi sợ rồi.  Nhưng cám ơn Chúa, khi bạn thực sự bắt tay vào việc, bạn mới nhận ra thật chẳng có gì là khó cả.  Đúng thế, việc ấy quả thực là đơn giản thôi!  Đôi khi đời sống Ki-tô hữu cũng theo cùng một cách như vậy.

          Chúa Giê-su sống dưới chế độ Luật Mô-sê với biết bao những tuân thủ và qui luật.  Đối với ngay cả những người Do-thái trung thành nhất hồi thế kỷ đầu tại Pha-lét-tin, việc sống theo từng nét từng chữ Lề Luật đã là khó khăn rồi, vì những cái phức tạp của luật cứ mỗi ngày một tăng thêm.  Tuy nhiên, sự chết và sống lại của Chúa Giê-su đã kiện toàn luật cũ và khai mở luật mới về tình yêu giản dị hơn.  Khi một nhà thông luật về Luật Mô-sê hỏi Chúa Giê-su điều răn nào là trọng nhất, Người trả lời đơn giản:  “Hãy yêu mến” (Mát-thêu 22:27-29).  Vào một dịp khác, Người bảo:  “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:  là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gio-an 13:35). Đấy là luật mới của Chúa Giê-su, một lề luật chúng ta được kêu họi hãy chu toàn.

          Vậy nếu theo Chúa là việc đơn giản như thế, tại sao việc chu toàn ấy xem ra lại khó khăn?  Thực ra không có gì là khó khăn cả.  Chúng ta chu toàn luật tình yêu của Chúa Giê-su mỗi khi chúng ta thực hiện một hành vi ưu ái nhân danh Người, như nói một lời khích lệ, hoặc tha thứ cho một người đã xúc phạm đến chúng ta.  Một người trẻ chu toàn luật tình yêu khi giúp đỡ người già cả.  Một bà mẹ chu toàn luật tình yêu khi cầu nguyện cho đứa con đang tuổi lớn lên và cho bạn bè của bà.  Một nhân viên văn phòng chu toàn luật tình yêu khi chị dành chút thì giờ lắng nghe một bạn đồng nghiệp trong tinh thần cầu nguyện.  Mỗi việc “nhỏ” chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em đều có sức mạnh nhiều hơn là những việc “vĩ đại” chúng ta làm với ít lòng yêu mến hơn.

          Chúa Giê-su đã dạy chúng ta bằng gương sáng.  Nhờ gương sáng đời sống chúng ta, chúng ta cũng có thể đưa người khác đến với Chúa Ki-tô.  Ước gì chúng ta cố gắng là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, chu toàn luật tình yêu của Chúa Giê-su khi chúng ta biểu lộ sự tôn trọng đối với những người chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ và ngợi khen Chúa vì luật mới tình yêu của Chúa.  Xin giúp con làm một chứng nhân đơn sơ cho Chúa bằng những hành vi yêu thương và nhân ái của con”.