Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 11:45-56

 

Điều lợi cho các ông.  (Gio-an 11:50)

 

          Giống như quẹo sai một con đường trên xa lộ quen thuộc, thượng tế Cai-pha dường như không biết đến công việc mới Thiên Chúa đang thực hiện nơi Chúa Giê-su.  Cả ông ta lẫn Chúa Giê-su đều khởi sự tốt đẹp, là trân trọng tôn kính Đền Thờ và Lề Luật Mô-sê.  Là thành phần thuộc gia đình tư tế, bản thân Cai-pha hoặc một người họ hàng của ông ta đã chủ sự khi Giu-se và Ma-ri-a đem con đến dâng trong Đền Thờ.  Có lẽ ông ta đã quen với những người hoặc ở trong số những người mấy chục năm sau đã ngạc nhiên về sự hiểu biết của con trẻ Giê-su trong Đền Thờ.  Tuy nhiên giờ đây chúng ta thấy Cai-pha đang coi Chúa Giê-su là mối đe dọa và ông ta đang âm mưu giết Người.  Vậy nẻo đường của hai người đã chuyển hướng khi nào?

          Cai-pha mãnh liệt bảo vệ quyền lợi của Ít-ra-en đang bị đô hộ.  Thực ra ông ta quá lo lắng về mối đe dọa của Rô-ma đến nỗi ông chỉ còn thấy nơi Chúa Giê-su một con người có tầm ảnh hưởng lớn đối với dân Do-thái khiến cho người Rô-ma sẽ xiết chặt bàn tay kìm kẹp của họ.  Cho nên qua một trong những khẳng định mỉa mai nhất gặp thấy trong Tin Mừng Gio-an, Cai-pha đã đưa ra lời tuyên bố rõ ràng và mang tính cách tiên tri:  “Điều lợi cho các ông là:  thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Gio-an 11:50).

          Phải, tốt hơn là một người, một người thánh thiện, Con Người, phải chết, thay vì toàn dân Thiên Chúa bị thiệt thòi và nhục nhã.  Phải, thật là tốt nếu con người này, con người trong trắng, vô tội, làm phép lạ, phải hy sinh mạng sống mình để dân Người nhận được sự thể hiện lời giao ước của họ với Chúa.

          Có nhiều điều mỉa mai trong cuộc sống Ki-tô hữu.  Thí dụ, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng kẻ hiền lành và khiêm nhượng sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.  Hoặc thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ mạnh mẽ nhất khi Người sử dụng những yếu đuối của chúng ta.  Hoặc Mẹ Ma-ri-a dạy chúng ta biết Thiên Chúa đã hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng.  Đã bao lần chúng ta thấy Thiên Chúa hành động ngược lại lối suy luận và còn điên khùng nữa, để rồi cuối cùng người ta mới thấy quả thực là khôn ngoan.

          Vậy mỗi khi bạn thấy mình suy nghĩ giống như Cai-pha, mỗi khi bạn cố gạt bỏ Chúa Giê-su đi để tìm một chút bình an và yên tịnh, thì bạn hãy coi chừng!  Vì Thiên Chúa có thể đang chuẩn bị một điều gì rất lớn cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con không bao giờ muốn coi thường ân sủng Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra bàn tay Chúa hoạt động ở những nơi thật bất ngờ”.