Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:51-59

 

TÔI HẰNG HỮU.  (Gio-an 8:58)

 

          Khi ông Mô-sê hỏi Thiên Chúa ngự nơi bụi gai bừng cháy tên Người là gì thì Người trả lời:  “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xuất Hành 3:14), một cụm từ có thể dịch ra là:  “Ta sẽ làm cho hiện diện những gì ta muốn nó hiện diện”.  Nói cho cùng, không có cách dịch nào thỏa đáng cả, vì “thánh danh của Thiên Chúa cũng mầu nhiệm như chính Người vậy… hoàn toàn vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể hiểu” (Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo, 206).  Tuy nhiên khi nói cho Mô-sê biết thánh danh của Người, Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en một ân huệ quý giá:  Người mặc khải Ngôi vị Thiên Chúa và sự hiện diện cứu độ của Người.

          Bao thế kỷ sau, nhiều người Do-thái vỗ ngực tự hào là con cháu của Áp-ra-ham và môn đệ Mô-sê lại không nhìn nhận Đức Giê-su là Thiên Chúa ở giữa họ (Gio-an 8:33,39; 9:28).  Áp-ra-ham đã lãnh nhận lời hứa của Thiên Chúa với lòng tin và vui mừng khi trông đợi lời hứa được thực hiện.  Nhưng thật đáng buồn, nhiều người trong số những kẻ đã thực sự được gặp gỡ Đấng Mê-si-a người ta trông đợi từ lâu lại phản đối khi Người tuyên bố mình chính là Đấng ấy.

          Chúa Giê-su đã cho những kẻ nghi ngờ một câu trả lời tuyệt vời.  Người khẳng định:  “Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu” (Gio-an 8:58).  Sử dụng từ ngữ trích thẳng từ sách Xuất Hành, lời mà những người nghe Chúa Giê-su đều hiểu rõ, Chúa Giê-su đã công khai khẳng định bản thể Thiên Chúa và vĩnh cửu của Người.

          TÔI HẰNG HỮU.  Tôi là Đấng ấy.  Tôi là Đấng đã ở với các ngươi từ ngày Áp-ra-ham.  Tôi là Đấng đem đến sự sống, phúc lành, bình an và ơn cứu độ.  Các ngươi hãy tin vào tôi.  Hãy theo tôi.  Hãy tín thác nơi tôi.  Đó là những gì Thiên Chúa đã nói với Mô-sê trên núi Khô-rép.  Và đó cũng là những gì Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta hôm nay.  Nhờ sức mạnh của việc Người mặc khải, Người muốn thuyết phục chúng ta rằng Người chỉ có những điều tốt đã được hoạch định cho chúng ta.

          Trên núi Khô-rép, Thiên Chúa đã lôi kéo Mô-sê đi vào sự hiện diện của Người.  Nhìn bụi gai bốc cháy, Mô-sê không thể nhún vai bỏ đi;  ông cảm thấy một sự lôi cuốn của Thiên Chúa là phải theo.  Cũng vậy, Chúa Giê-su đang ở trên trời, nhưng Người cũng kêu gọi chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Người.  Mỗi ngày Người muốn tỏ ra cho chúng ta biết mầu nhiệm tình yêu và lời hứa cứu độ của Người.  Mỗi ngày Người muốn đem chúng ta lên vào trong sự hiện diện của Người và bảo đảm với chúng ta rằng Người chính là Đấng Hằng Hữu.  Quả thực chúng ta có một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ mình cho con biết!  Xin dạy con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa và đón nhận quyền năng Chúa đang hoạt động trong đời con”.