Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 10:31-42

 

Hãy tin các việc làm của tôi.  (Gio-an 10:38)

 

          Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa như thế nào?  Làm sao chúng ta có thể biết Người cách thân mật đến độ phó thác cho tình yêu của Người và được biến đổi?    Khi nói:  “Chúa Cha và tôi là một”, Chúa Giê-su kêu gọi người ta hãy suy nghĩ lời Người và những việc Người làm, để họ có thể biết Người và cũng biết Cha Người nữa (Gio-an 10:30).  Khi mới thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã mặc khải Chúa Cha cho chúng ta và cho biết đường lối Người sai Thần Khí đến trong cuộc sống chúng ta.  Nếu chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta khi suy niệm cuộc đời Chúa Giê-su, chúng ta sẽ bắt đầu biết được Thiên Chúa theo cách thức giúp chúng ta thay đổi đời sống.

          Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng Người được Chúa Cha sai đến, Người đang làm công việc của Chúa Cha và Người là một với Chúa Cha:  “Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành;  chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Gio-an 5:36).  Chúa Giê-su đã tuyên bố những lời ấy không chỉ dựa vào lời Người, nhưng chủ yếu dựa trên cuộc sống và việc làm của Người.  Khi chú tâm vào Người như một vị Thầy và gương mẫu của chúng ta, đời sống chúng ta mới có thể thấm nhập lối sống của Người mỗi lúc một hơn.

          Một số trong đám dân chúng nghe Chúa Giê-su nói đã tin vào Người (Gio-an 7:46), trong khi những người khác phản ứng lại bằng cách muốn ném đá Người (8:50; 10:31).  Họ cho rằng Chúa Giê-su đã nói phạm thượng khi cho mình là Thiên Chúa.  Đáp lại, Chúa Giê-su cho thấy lời Người nói là bằng chứng cho thấy “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (10:38).  Tuy nhiên những lời này chẳng ích lợi gì nếu chúng không giúp người ta ý thức được chân lý.

          Khi chúng ta mở lòng cho Chúa Giê-su và để Thánh Thần dạy dỗ, những việc làm của Chúa Giê-su sẽ làm chứng Người là Con Thiên Chúa.  Nếu chúng ta không tín thác nơi Người, những nghi ngờ của chúng ta sẽ ngăn chặn không cho sự sống của Người đến với chúng ta.  Chúng ta làm tắc nghẽn sự mặc khải về Thiên Chúa và Con Một Người bằng cách đặt những ý niệm của chúng ta lên trên lời Chúa.  Nếu chúng ta chiêm ngưỡng những việc làm của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, qua đời sống các vị thánh và trong cuộc sống chúng ta, thì Thánh Thần sẽ dạy chúng ta chân lý về Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Thánh Thần Thiên Chúa hằng sống, xin ngự đến.  Xin Chúa mở tâm hồn chúng con đón nhận Chúa Giê-su.  Xin cho chân lý Người thực sự là Đấng nào sẽ biến đổi chúng con và làm cho chúng con trở nên con cái Thiên Chúa”.