Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Mác-cô 14:1 – 15:47

 

Đóng đinh nó vào thập giá.  (Mác-cô 15:13)

 

          Thánh Phan-xi-cô de Sales đã có lần viết:  “Tôi đặc biệt quý trọng việc suy niệm về đời sống và cuộc Thương Khó của Chúa chúng ta.  Nếu khi suy gẫm, bạn thường xuyên chiêm ngưỡng Người, thì Người sẽ đầy tràn tất cả tâm hồn bạn, bạn sẽ trở nên giống như Người và hành động của bạn sẽ theo khuôn mẫu của Người”.  Thánh Phan-xi-cô biết rằng nếu chúng ta muốn thấy đời sống mình thực sự biến đổi, chúng ta cần phải dừng lại thật sâu xa trên thập giá.

          Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là bạn thử tưởng tượng mình đang ở trong phòng Tiệc Ly, ở Vườn Cây Dầu, hoặc trên đồi Can-va-ri-ô.  Bạn hãy tưởng tượng đang ngồi cạnh Chúa Giê-su khi Người truyền phép bánh và rượu.  Tiếng nói của Người sẽ như thế nào?  Điều gì hiện trên gương mặt của Người?  Bạn hãy nhìn vào mắt Người khi Người đứng trước Phi-la-tô và lãnh nhận án tử hình.  Tại sao Người yên lặng?  Người nghĩ gì khi nghe dân chúng la ó xin đóng đinh Người vào thập giá?

          Chúng ta vẫn thường nghĩ những gì mình làm đều là quan trọng nhất.  Dĩ nhiên là quan trọng, nhưng những gì Chúa muốn làm nơi chúng ta còn quan trọng hơn.  Do đó thật quan trọng khi chiêm ngưỡng cuộc Thương Khó, mở lòng đón nhận ơn Chúa.

          Cha Karl Rahner, một trong những đại thần học gia của Công Đồng Vatican II, đã viết:  “Chúng ta không thể chối bỏ rằng dưới thế này con người có thể có những cảm nghiệm về ân sủng đem lại cho họ cảm nghĩ được giải phóng, mở ra cho họ những chân trời hoàn toàn mới, gây một ấn tượng sâu xa trên họ, biến đổi họ, làm thay đổi thái độ Ki-tô hữu của họ dù là trong khoảng thời gian lâu dài”.  Đó là những gì thực sự quan trọng!  Đó cũng là phương thức chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.

          Chúa muốn làm cho chúng ta được đầy tràn ơn sủng khi chúng ta suy niệm cuộc Thương Khó trong tuần này.  Người muốn gây một ấn tượng sâu xa nơi tâm hồn chúng ta và tình yêu của Người xuyên thấu trái tim chúng ta.  Vậy bạn hãy nhìn lên trời mỗi ngày trong tuần này, và hãy cảm tạ Chúa vì Người đã hoàn toàn hiến thân cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngỡ ngàng về tình yêu của Chúa.  Lòng thương xót của Chúa khiến con không thể nói lên lời.  Con chỉ có thể nói “Cám ơn Chúa”.