Thứ Hai Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 12:1-11

 

Người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su.  (Gio-an 12:2)

 

          Chẳng phải khác thường khi Chúa Giê-su bắt đầu tuần lễ cuối cùng cuộc đời trần thế của Người bằng cách dự một bữa tiệc hay sao?  Có lẽ bạn nghĩ với lý do đúng đắn rằng Người sẽ thêm giờ cầu nguyện và đàm đạo với Chúa Cha, hoặc tìm cách nào khác củng cố mình để đối phó với những thử thách trước mặt.  Nhưng không phải thế, Người đã ăn bữa tối với bạn hữu Người.  Người đã nhận được từ nơi họ lòng quảng đại và yêu mến.  Và Người cũng yêu thương họ bằng cách dành thì giờ ở với họ, ngay cả vào thời điểm những việc quan trọng hơn đang đè nặng tâm tư Người.

          Bất cứ lúc nào Giu-đa cũng để mắt tìm cơ hội, giống như cơ hội hắn thường bớt xén túi tiền hắn giữ cho Thầy và các bạn.  Chúa Giê-su biết rõ điều ấy, nhưng Người đã không đề cập tới điều ấy khi Giu-đa trách cô Ma-ri-a phí phạm để xức dầu cho Chúa.  Trái lại Người chỉ muốn xác định hành vi thờ phượng của cô Ma-ri-a     hơn là vạch ra sự tham lam của Giu-đa.  Rõ ràng lòng mến của cô Ma-ri-a đã có ý nghĩa hơn hẳn thói ích kỷ của Giu-đa.

          Điều ấy chẳng tuyệt vời sao?  Ngay cả khi Chúa Giê-su gần giờ chết, chú tâm của Người vẫn là tình yêu.  Yêu thương người khác và đón nhận tình yêu của người khác dành cho mình.  Những sửa lỗi, những yếu đuối, ngay cả tội lỗi nữa, tất cả đều đặt trên căn bản tình yêu.

          Bạn đừng quên tội lỗi, nhưng hãy cố gắng chú tâm đến tình yêu trong Tuần Thánh này.  Bạn hãy theo gương cô Ma-ri-a và thật hào phóng khi biểu lộ tình yêu dành cho Chúa và những người chung quanh.  Bạn hãy dùng tuần lễ này để tập kiên nhẫn và hòa giải khi thấy mình ở trong những tình huống khiến cho bạn cảm thấy nặng nề.  Bạn hãy tỏ ra sự chịu đựng khi trong tư tưởng của bạn nổi lên những phê bình gay gắt làm buồn lòng người khác.  Bạn hãy tha thứ cho họ trong thinh lặng, không đợi họ xin bạn.  Bạn hãy nghĩ tới một hành vi phục vụ hoặc tích cực bạn có thể làm cho người khác.  Có thể là mời bạn hữu đến dùng một bữa cơm!

          Rồi dĩ nhiên, bạn hãy dành thì giờ ở với Chúa Giê-su, dốc bầu tâm sự cho Người biết điều gì là quý giá nhất đối với bạn.  Nếu bạn thường xuyên bận rộn, hãy dành cho Người chút thời giờ lắng đọng chỉ mình bạn với Người thôi.  Dù là thì giờ hay tiền bạc, chúc tụng hay phục vụ, bạn hãy nghĩ đến cách yêu mến Chúa hết lòng trong tuần này.  Hãy có óc sáng tạo khi bạn thấy nên thay đổi đề tài cầu nguyện và hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn có ý tưởng để làm sao cầu nguyện có ý nghĩa nhất đối với bạn.  Trên hết bạn hãy yêu thương người khác thật nhiều có thể, vì tình yêu bù đắp mọi tội lỗi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con!  Xin giúp con yêu thương những người chung quanh con như Chúa đã yêu thương”.