Thứ Ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-8

 

Lễ kính thánh Gio-an Tông Đồ

 

Ông đã thấy và đã tin.  (Gio-an 20:8)

 

          Bà Ma-ri-a Mác-đa-la quá buồn chán.  Chúa Giê-su mà bà tin là Đấng Mê-si-a đã bị bắt và bị đóng đinh thập giá.  Bà rất yêu mến Người nên đã trở lại mồ để xức dầu thơm cho xác của Người đúng với nghi thức an táng.  Nhưng khi tới đó, bà khám phá thấy ngôi mộ đã mở ra và xác Chúa Giê-su đã biến mất.  Bà chỉ thấy còn những băng vải quấn xác Người trước khi người ta đặt xác Người trong mồ.

          Khi Chúa Giê-su còn sinh tiền, bà Ma-ri-a đã nghe Người mấy lần nói rằng Người phải chết và sẽ sống lại vào ngày thứ ba.  Nhưng trong lúc ưu phiền, bà chỉ còn nghĩ đến cái chết oan nghiệt của Người và xác của Người biến mất một cách rùng rợn.  Bà thấy chắc chắn là xác Chúa đã bị người ta lấy cắp rồi.  Mọi lời hứa của Chúa Giê-su, mọi vẻ đẹp giáo lý của Người đã nhạt nhòa trong ký ức của bà.  Tất cả những gì bà đang thấy và đang nghĩ chỉ còn là ngôi mộ trống, nên bà đánh mất niềm tin.

          Nhưng khi ông Gio-an bước vào chính ngôi mộ ấy và cũng nhìn thấy cùng những vải liệm xác thì ông đã tin (Gio-an 20:8).  Một điều gì đó đã bật lên trong ký ức của ông và một điều khác nữa đã nảy sinh trong tâm hồn ông.  Không như bà Ma-ri-a là người chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, ông Gio-an đã nhìn thấy đằng sau chứng cớ thể chất và tin rằng Thiên Chúa đã thực hiện một điều rất đặc biệt.  Có thể ông không hiểu điều ấy hoàn toàn, nhưng ông vẫn tin.  Ông vẫn tín thác.  Với lòng tin có sẵn, ông kiên nhẫn chờ đợi để được mặc khải thêm.  Tận thâm tâm ông biết là Chúa Giê-su sẽ không để ông thất vọng và ông đã làm đúng.

          Chỉ hai hôm trước, chúng ta đã mừng sự kiện Đấng Mê-si-a sinh ra giữa chúng ta.  Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta nhớ Đấng Mê-si-a này đã chết cho chúng ta và giờ đây đã sống lại.  Bạn hãy để cho những chân lý này thúc giục bạn trở nên giống như thánh Gio-an khi bạn kiên trì chờ đợi Chúa Giê-su tỏ mình ra với bạn hôm nay.  Rồi khi lòng tin của bạn yếu kém, bạn hãy kêu xin Chúa và nói với Người rằng bạn yêu mến Người.  Hãy nắm chặt lấy đức tin bạn đang có và hãy kiên nhẫn chờ đợi Chúa tỏ mình ra cho bạn đầy đủ hơn.  Cuối cùng, bạn sẽ được những phần thưởng lớn lao từ nơi chính Chúa Giê-su!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn tin vào Chúa hoàn toàn hơn.  Xin Chúa hãy tìm kiếm trái tim con và nơi nào trong trái tim ấy thiếu niềm tin, thì xin Chúa cho con được tràn đầy niềm tin”.