Thứ Ba trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Thánh Vịnh 98:1,3-6

 

Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới!  (Thánh Vịnh 98:1)

 

          Phải, hãy ca lên!  Hãy vui ca lên.  Hãy hát lên niềm vui trọn ven.  Thiên Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu năm vừa qua, những điều chúng ta chỉ hoàn toàn biết được khi nào chúng ta ở trên trời với Người.  Còn nữa, chúng ta có thể vui mừng hát lên vì chúng ta biết Người luôn luôn rất nhân lành.  Người vô cùng khôn ngoan và đáng yêu mến.  Cho dù chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra điều Người làm, nhưng chúng ta vẫn biết đó là điều tốt lành, ngôn ngoan và đáng yêu mến.  Vậy hãy hát lên!  Hát lên để cảm tạ, với tất cả ngợi khen và vui mừng bạn có thể.

          Hãy vui mừng hát lên về những gì bạn hy vọng và chờ đợi Người thực hiện năm mới này.  Chúa có kế hoạch cho cuộc đời bạn.  Dù bạn ở tuổi nào cũng không bao giờ là chậm trễ để Người chất những việc tốt lành vào kho tàng tâm hồn bạn.  Bạn hãy xin Người cho bạn một bài ca mới, đó là một lời, hay một câu, hoặc một đoạn Kinh Thánh, hoặc cả đến một bài hát nữa, để hướng dẫn bạn trong năm mới này.  Người là Mục Tử Nhân Lành, Đấng yêu thương và dẫn dắt bạn.  Người sẽ đưa bạn đi trong những nẻo đường Người đã sắp đặt cho bạn và ban cho bạn một bài ca mới để hát lên suốt con đường ấy.

          Phải, bạn hãy lớn tiếng hát lên, đừng hạn chế mình vào khả năng tiếng nói của bạn.  Nhưng bạn có thể hát bằng ngòi bút.  Bạn hãy viết xuống những điều bạn muốn ca tụng Chúa.  Bạn hãy ghi lại những hy vọng, giấc mơ, ước muốn của bạn cho năm nay.  Bạn hãy hát bằng cây cọ quét sơn, hãy tô mầu cho lời ca tụng, niềm vui và cảm tạ của bạn.  Bạn hãy hát với một nhạc cụ hoặc bằng nhịp chân.  Bạn hãy nhảy múa như vua Đa-vít đã làm trước Hòm Giao Ước của Chúa (2 Sa-mu-en 6:5,16).  Chúng ta được tạo dựng thật kỳ diệu, nên chúng ta có thể ca tụng Chúa bằng một bài ca hoặc với bất cứ tài năng nào Chúa ban cho.

          Bạn thích làm gì?  Vậy hôm nay bạn hãy ý tứ làm điều ấy, như một cách để biểu lộ niềm vui, ca tụng và kính sợ Chúa.  Khi bắt đầu, bạn hãy thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, việc này là vì Chúa!”  Rồi nếu bạn thấy khó khăn quá, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đem vào tâm hồn bạn một bài ca mới.  Hãy xin Người ban cho bạn một bài ca không gặp thấy ở đó, một bài ca có lẽ chẳng bao giờ gặp thấy ở đó cả.  Bạn đã được tạo dựng để hát lên trước mặt Chúa.  Bạn hãy chờ đợi.  Người sẽ dạy bạn những gì phải làm và làm như thế nào!

 

          “Lạy Cha, Cha thật tuyệt diệu, đầy lòng yêu thương và từ ái.  Xin Cha cho con được đầy tràn với bài ca mới hôm nay, bài ca của niềm vui và hy vọng”.