Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9

 

Trước đó, hai ông chưa hiểu rằng:  theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.  (Gio-an 20:9)

 

          Thực là một khẳng định khiêm tốn!  Đó là Gio-an, vị Tông Đồ được Chúa yêu, đã nhận rằng trước đây ngài không hiểu chân lý Chúa Giê-su sẽ trỗi dậy từ cõi chết.  Không phải chỉ có Gio-an, mà cả Phê-rô cũng như các Tông Đồ khác đều nghi ngờ khả năng này.  Ngay đến cô Ma-ri-a Mác-đa-la dù đã thấy ngôi mộ trống vẫn cho rằng có ai đó đã lấy trộm xác Chúa Giê-su đi (Gio-an 20:2).

          Trước đây Chúa Giê-su đã nói với các Tông Đồ rằng việc Người sống lại sẽ xảy ra (Mát-thêu 16:21).  Họ đã thấy Người cho người ta sống lại từ kẻ chết (Lu-ca 7:11-17; Gio-an 11:38-44).  Họ tin vào Chúa Giê-su.  Họ còn tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa.  Nhưng như bạn thấy đó, ý tưởng về sự sống lại không phải là điều dễ tin chút nào đâu!

          Thế nhưng mọi sự thay đổi khi họ thấy mình đối mặt với Chúa phục sinh.  Thực sự nhìn thấy Chúa Giê-su đang sống đã thuyết phục được họ.  Sự Phục sinh đã cho họ được tràn đầy đức tin và giúp họ mạnh dạn cần thiết để xây dựng Giáo Hội.

          Vậy hiện chúng ta đang mừng Phục Sinh hai ngàn năm sau.  Không như các vị Tông Đồ, hầu hết chúng ta đều không nhìn thấy Chúa Giê-su.  Việc chúng ta phải tin vào Người đặt nền móng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta, trên sự tuyên xưng của Giáo Hội và những giáo huấn gặp thấy trong Kinh Thánh.  Nhưng chúng ta lại có một điều mà các Tông Đồ không có:  đó là chính chứng từ của đời sống các ngài!  Chúng ta có những câu chuyện cho thấy các ngài đầy lòng nhiệt thành đối với Chúa Giê-su.  Chúng ta có những tường thuật về những hy sinh các ngài chịu vì Giáo Hội, những cuộc bách hại các ngài phải chịu đựng và ngay đến cái chết tử vì đạo nữa.  Chẳng lẽ các ngài phải trải qua tất cả những điều ấy chỉ là để duy trì “một chuyện hoang đường” hay sao?  Không phải thế đâu!

          Hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Phục Sinh, hãy lắng nghe chứng từ của các Tông Đồ.  Các ngài đã gặp Chúa Giê-su, rồi các ngài đã tìm được sự mạnh dạn và can đảm mới để mà tin.  Chắc chắn nếu điều ấy đã xảy ra cho các ngài thì hôm nay cũng có thể xảy ra cho chúng ta nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúc tụng Chúa đã sống lại!  Xin Chúa giúp con tin vào Chúa mỗi ngày một hơn”.