Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14,22-33

 

Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại;  về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Công Vụ Tông Đồ 2:32)

 

          Bạn sẽ cử hành mùa Phục Sinh như thế nào đây?  Đây là cách Giáo Hội thực hiện:  Từ hôm nay cho tới lễ Hiện Xuống, chúng ta sẽ nghe đọc sách Công Vụ Tông Đồ mỗi ngày trong Thánh lễ.  Điều ấy có nghĩa là trong năm mươi ngày tới đây, chúng ta sẽ theo gương các Ki-tô hữu sơ khai khi họ đi loan truyền Tin Mừng Phục Sinh mọi nơi cho tới Rô-ma.  Chúng ta sẽ đọc hết câu chuyện này tới câu chuyện khác thuật lại việc Chúa Thánh Thần làm cho những Ki-tô hữu này được đầy sức mạnh để xây dựng Giáo Hội và chính họ sẽ học cách tuân theo sự khôn ngoan và hướng dẫn của Thánh Thần.

          Qua việc tìm hiểu cẩn thận, hỏi han người nọ người kia, những ký ức đầu tiên, những bài diễn từ đầy khích động và đôi khi có cả những nét khôi hài nữa, thánh sử Lu-ca giải thích làm thế nào những người như thánh Phê-rô, Phao-lô, Phi-líp-phê, Ba-na-ba và nhiều người khác đã loan truyền sứ điệp cứu độ trong Chúa Ki-tô.  Là cuốn sách tiếp theo cuốn Tin Mừng mang tên ngài, Lu-ca đã viết cuốn sách duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh nói về những thập niên đầu tiên của Giáo Hội sơ khai.  Chúng ta được biết về cách thức Ki-tô hữu tiên khởi đã sống như một cộng đoàn, cách họ cùng nhau cầu nguyện, và cách họ mang Tin Mừng đến cho thế giới Dân ngoại.  Chúng ta đọc về tình yêu thương nhau, tranh luận với nhau và những hy sinh họ chịu vì Giáo Hội.

          Như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu với câu chuyện Phê-rô phải giải thích cho đám dân chúng đang giao động biết tại sao ngài và các bạn nói tiếng lạ về những việc kỳ diệu Thiên Chúa làm.  Không phải họ đang say rượu đâu.  Cũng không phải họ điên khùng đâu.  Nhưng đó là vì Chúa Giê-su Na-da-rét, Đấng đã sống lại từ cõi chết, đã cho họ được tràn đầy Thánh Thần theo như lời Kinh Thánh đã hứa (Công Vụ Tông Đồ 2:16-21,33).

          Thánh Lu-ca dành tất cả hai mươi tám chương trong cuốn sách của mình để kể lại những câu chuyện các người này đã có một đời sống được Chúa Thánh Thần biến đổi.  Nhưng bạn có biết là những câu chuyện này không kết thúc ở chương 28 không?  Kể từ đó, Thiên Chúa đã viết thêm không biết bao nhiêu chương sách khác nữa.  Những chương sách này gồm có những người như Bênêđictô, Phanxicô, Clara, Têrêxa Avila, Gioan XXIII và Dorothy Day, cũng như từng người chúng ta.  Chúa đã có những kế hoạch tuyệt vời cho hết thảy chúng ta trong mùa Phục Sinh này.  Vậy chúng ta hãy mở lòng đón nhận Thánh Thần của Người và hãy xem Người sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa hôm nay.  Xin Chúa sai con đi như Chúa đã sai Phê-rô và Phao-lô để con chia sẻ Tin Mừng của Chúa!”