Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:13-35

 

Mắt họ liền mở ra.  (Lu-ca 24:31)

 

          Giả sử bạn là một nhà khảo cổ đang khám phá ra một thành phố lớn bị chôn vùi trong rừng rậm từ bao thế kỷ.  Hoặc một cảnh sát viên điều tra tìm thấy một mấu chốt thật quan trọng để mở ra một vụ án vô cùng khó khăn.  Hoặc một khoa học gia vừa nắm được một khúc mắc tuyệt vời hứa hẹn một cuộc cách mạng cho phạm vi nghiên cứu của mình.  Có một ít từ để diễn tả những giây phút ấy, như kinh ngạc, phi thường và không thể tin nổi!

          Hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay đã có giây phút như vậy trên đường đi Em-mau.  Họ đã biết Chúa Giê-su.  Họ đã biết Thiên Chúa xức dầu cho Người làm một vị đại ngôn sứ, thầy dạy và đấng chữa lành.  Họ đã biết có điều gì đó rất đặc biệt về Người.  Nhưng họ đã không thấy được toàn bộ bức tranh, ngay cả khi Người bước đi bên cạnh họ và giải thích cho họ biết Kinh Thánh nói về Người cùng sứ mệnh của Người như thế nào.  Họ đã không hiểu được cho đến khi Người bẻ bánh với họ.

          Trong phút ngạc nhiên, đầy vui mừng ấy, mắt họ đã mở ra.  Họ thấy Chúa Giê-su còn vĩ đại hơn cả một vị ngôn sứ nữa.  Họ thấy những gì Người đã làm cho họ khi Người chết trên thập giá.  Họ thấy Người đã cho họ mọi sự, đến độ trở nên bánh cho họ ăn.  Đó là điều họ đã hiểu  trong trái tim và trong cõi thẳm sâu linh hồn của họ.  Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm điều như vậy.  Rồi vì họ đã ăn bánh Người chúc lành nên giờ đây họ cũng được kết hiệp với Thiên Chúa.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cám ơn Chúa đã cho bạn biết mầu nhiệm cao cả và không thể đo lường này:  mầu nhiệm tình yêu lớn lao và lòng khiêm nhường của Chúa Giê-su.  Thực ra khi lên rước lễ, bạn không nhìn thấy Chúa Giê-su trong tất cả vinh quang của Người.  Bạn chỉ thấy một tấm bánh nhỏ và trắng.  Nhưng vì Người đã chịu bẻ ra trên thập giá thì giờ đây Người cũng có thể được bẻ ra như một tấm bánh.  Rồi làm tấm bánh ban cho nhân loại, giờ đây Người có thể đưa tất cả chúng ta vào trong vòng tay của Người.

          Chúng ta có thể làm gì cho Chúa để báo đáp ân huệ tuyệt vời như vậy?  Chúng ta có thể cho đi điều gì nếu không phải   là sự thờ phượng, phục vụ và vâng lời của chúng ta?  Người đã mở mắt chúng ta và làm cho chúng ta được tràn đầy!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì hồng ân vĩ đại là Thánh Thể.  Xin Cha đến biến đổi con hôm nay.  Xin làm cho con nên mới theo hình ảnh Cha, để con được nên thánh thiện như Cha là Đấng thánh!”