Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 5:1-6

 

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

 

Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đẽ đến nhờ nước và máu.  (1 Gio-an 5:6)

 

          Trên toàn thế giới, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh sẽ lấy tên là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, một lời mời vĩnh viễn kêu gọi người ta… với lòng tin tưởng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, hãy đối diện với những khó khăn và thử thách mà nhân loại sẽ gặp trong những năm sắp tới”.  Mười hai năm trước đây, Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã dùng những lời này để khai mạc Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, một ngày lễ được kính hằng năm vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh.

          Ngày lễ được thiết lập là do sự thúc giục của thánh nữ Maria Faustina, một nữ tu được thị kiến người Ba-lan đã sống vào đầu thế kỷ 20.  Trong nhật ký của chị, chị ghi lại lời Chúa Giê-su đã nói với chị:  “Cha sẽ đổ tất cả biển ơn thánh xuống trên những linh hồn đến gần suối tình thương của Cha… Không ai phải sợ hãi đến gần Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ như vải điều” (Nhật ký, 699).

          Trong cuộc đời vắn vỏi, chị Faustina đã nhận được hằng trăm mặc khải tư về lòng thương xót của Thiên Chúa.  Chị biết thế nào là cảm thấy xa rời Chúa và thế nào là cảm thấy rất gần gũi Chúa.  Yếu ớt vì mắc bệnh lao phổi mà không biết, chị đã cố gắng hết sức mới có thể chu toàn những bổn phận nhỏ nhoi chị được trao phó trong tu viện.  Nhưng mặc cho những phấn đấu, chị vẫn trung thành với Chúa, tin rằng lòng thương xót của Người sẽ thắng vượt mọi trở ngại.  “Tôi nép mình bên trái tim Thiên Chúa, như một em bé bên ngực mẹ”.  Có lần chị đã viết như thế, để diễn tả rằng nhờ tín thác vào tình yêu Thiên Chúa, chị đã nhận được an ủi vô bờ (Nhật ký, 104).

          Hôm nay cũng như mọi ngày, bạn đừng sợ đến gần Chúa.  Bạn có thể đau khổ vì thử thách, bạn có thể chiến đấu với cám dỗ hoặc bạn cũng có thể sa ngã phạm tội nữa.  Nhưng đừng lo.  Như thánh Phê-rô nói với chúng ta, tuy bây giờ chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể vui mừng vì Chúa Giê-su đã làm mọi điều cần thiết để cứu độ chúng ta.  Người đầy lòng thương xót như thế đấy.  Vậy hôm nay bạn hãy mừng Lòng Chúa Thương Xót bằng cách hãy lãnh nhận lòng thương xót ấy!

 

          “Lạy Cha, con muốn nghỉ ngơi trong trái tim Cha như thánh nữ Faustina.  Con mở lòng đón nhận Cha, để con được chìm ngập trong đại dương của lòng thương xót và ân sủng Cha”.