Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:35-48

 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh.  (Lu-ca 24:45)

 

          Tất cả chúng ta đều muốn trí óc mình được trải ra trên những hướng đi mới.  Không gì thích thú hơn là lắng nghe một người có thể mở ra một chân trời mới cho sự hiểu biết của chúng ta.  Đây là cách diễn tả các Tông Đồ cảm thấy thế nào sau khi Chúa Giê-su đã hiện ra và “mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh” (Lu-ca 24:45).  Nhưng có điều gì đó còn hơn cả kiến thức con người đang xảy ra nơi đây.

          Khi Chúa Giê-su mở trí cho các Tông Đồ, Người cũng nâng tâm hồn họ lên nữa.  Người đã ban cho họ mặc khải thiêng liêng về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mở cho họ thấy mầu nhiệm cứu chuộc theo những đường lối mà trí óc loài người của họ không bao giờ có thể hiểu nổi.  Rồi mặc khải này làm cho họ được đầy tràn tình yêu.

          Vì đang chuẩn bị cho các Tông Đồ thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su muốn họ phải rõ ràng.  Người muốn gây ấn tượng trên họ trước sự kiện Tin Mừng của Người là về quyền lực từ trên cao.  Đó không phải chỉ là giáo huấn về luân lý hoặc một mớ những luận đề về kiến thức.  Nhưng Người muốn họ công bố rằng Tin Mừng của Người là hãy để cho Chúa Thánh Thần làm cho họ được tràn đầy và khai mở tâm trí họ.

          Điều ấy đã xảy ra!  Bởi vì suốt những năm tháng còn lại đời mình, các Tông Đồ, và thánh Phao-lô cũng như rất nhiều người khác sau các ngài đã rao giảng sứ điệp này.  Ngay cả hôm nay, chúng ta cũng có thể lãnh nhận sự mặc khải của Thiên Chúa.  Tâm trí chúng ta có thể được mở ra nhờ cùng một ân sủng đã mở tâm trí các Tông đồ, tức là ân sủng từ trời cao.

          Hôm nay trong Thánh lễ là cơ hội tốt nhất để cảm nghiệm Thiên Chúa đưa bạn lên cao.  Khi lãnh nhận Thánh Thể, bạn hãy xin Chúa Giê-su mở tâm hồn bạn.  Khi bạn nghe các bài đọc, hãy để Thánh Thần xuống đầy tràn tâm trí bạn.  Khi bạn quỳ gối và cầu nguyện sau khi rước lễ, hãy biết rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và Người là niềm hy vọng vinh quang của bạn.  Chúa thích trải rộng tâm trí bạn ra, và thử hỏi có cách nào tốt hơn để cảm nghiệm điều ấy cho bằng cảm nghiệm ngay tại bàn tiệc của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và ban cho con đức khôn ngoan và bình an của Chúa.  Xin Chúa giúp con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và sống cho Chúa mỗi ngày.  Con tin rằng mọi hiểu biết thiêng liêng đều từ Chúa mà đến, nên con xin Chúa giờ đây cho con được đầy tràn và xin Chúa đem con lên trên trời cao”.