Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:30-35

 

Không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực… Chính tôi là bánh trường sinh.  (Gio-an 6:32,35)

 

          Dân Ít-ra-en mong mỏi về một dĩ vãng thơ mộng.  Chủ ý quên đi cơn khát và nỗi vất vả của họ khi lang thang mãi trong sa mạc, họ chú tâm nhớ lại phép lạ man-na đã nuôi sống họ.  Từ khi Chúa Giê-su nói với họ một cách hơi bí ẩn về “bánh đích thực”, họ đòi Người làm một phép lạ giống như phép lạ man-na mà tổ tiên họ đã thu nhặt dưới sự lãnh đạo của ông Mô-sê.

          Bạn có thể tưởng tượng Chúa Giê-su thở dài.  Họ còn cần dấu lạ nào khác nữa ngoài dấu lạ bánh hóa nhiều Người vừa thực hiện?  Vậy để trả lời họ, Người bảo họ hãy xét kỹ lại câu chuyện man-na.  Người sửa sai cái nhìn lệch lạc của họ về Đấng thực sự đã ban bánh đích thực và về bánh mới mà Chúa Giê-su vừa cho họ ăn no nê.  Quan trọng hơn, những lầm lỗi này đưa họ đến chỗ đánh mất đi căn tính của thứ bánh quan trọng dành cho họ, đó là Mình Máu Người.

          Chúa Giê-su bảo họ rằng Đấng ban man-na cho cha ông họ chính là Thiên Chúa, chứ không phải Mô-sê.  Người cũng bảo họ rằng những hành động lạ lùng của Thiên Chúa không bị gắn chặt vào quá khứ.  Trái lại, ngay bây giờ Thiên Chúa đang ban cho họ bánh hằng sống đích thực.  Sau hết và cũng quan trọng nhất, bánh ấy là Chúa Giê-su, Đấng mặc khải cho họ biết Thiên Chúa và Đấng ban cho họ sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

          Đôi khi chúng ta theo thói hoài cổ quá chú trọng đến những cách thức tuyệt vời Thiên Chúa đã chăm sóc chúng ta trong quá khứ nên không thấy những cách thức Người đang hành động trong cuộc sống chúng ta ngay nơi đây và lúc này.  Có lẽ chúng ta tiếc là những người linh hướng giúp chúng ta biết Chúa giờ không còn trên đời nữa.  Có lẽ chúng ta chỉ chú trọng đến những ơn lành của Chúa trong quá khứ, trong khi gạt ra bên ngoài những phấn đấu và thử thách của những ơn lành ấy.

          Để tránh điều ấy, Chúa Giê-su nhẹ nhàng nhưng cương quyết mời gọi chúng ta hãy trở về với hiện tại.  Người bảo chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên từ những nỗi thất vọng hiện thời, tin vào chiến thắng của Người và tín thác vào sự quan phòng của Người.  Người thúc giục chúng ta hãy đi vào Lời Chúa và Thánh Thể trong Thánh lễ với trái tim rộng mở và tin tưởng, để chúng ta có thể lãnh nhận bánh hằng sống Người muốn ban cho chúng ta hôm nay!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là bánh hằng sống.  Xin hãy đến và cho con được no nê hôm nay, để con có thể tiến tới với lòng tin yêu”.