Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?  (Gio-an 6:28)

 

          Chúa Giê-su mới cho đám đông dân chúng ăn no nê, và các môn đễ cũng mới thấy Chúa đi trên mặt nước.  Bạn hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về vẻ bao la của hai kỳ công này.  Trước hết, Chúa Giê-su đã có thể nuôi sống hằng ngàn người đang đói với năm chiếc bánh và hai con cá.  Rồi Người hoàn toàn làm chủ những nguyên tắc vật lý về trọng lượng và sự nổi trên mặt nước bằng cách sải bước trên mặt biển hồ đang cơn sóng gió.  Người lại còn thực hiện điều ấy một cách bình thường, dường như đó là điều hằng ngày Người làm.

          Chẳng lạ gì sau khi thấy tất cả điều này, dân chúng đã hỏi làm sao ước gì họ có thể làm được giống như vậy.  Nếu việc ấy dễ đối với Chúa Giê-su như thế, thì cũng không thể quá khó đối với họ.  Cho nên họ xin Người cho họ một bí quyết và cho họ biết làm sao họ có thể hóa bánh ra nhiều.

          “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Gio-an 6:29).  Rõ ràng sự kiện khiến bánh hóa nhiều và đi trên mặt nước không phải là những việc ưu tiên của Chúa Giê-su.  Điều thực sự quan trọng đó là đức tin, là ân huệ Thiên Chúa ban để làm cho mọi sự biến đổi.  Đó là ân sủng đặc biệt giúp chúng ta tín thác vào Cha chúng ta và dành chỗ cho Người hoạt động trong cuộc sống chúng ta.

          Thật nhẹ nhõm khi biết rằng đức tin không chỉ tùy thuộc vào chúng ta!  Cũng thật nhẹ nhõm khi biết rằng đức tin là điều quan trọng nhất Chúa ban cho chúng ta.  Bởi vì nhờ đức tin chúng ta mới vững lòng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha.  Nhờ đức tin chúng ta mới tin được rằng Chúa bênh vực chúng ta và Người có thể đem lại điều tốt ngay cả những lúc đen tối nhất.  Đức tin thúc giục chúng ta hãy tìm Chúa và lòng nhân lành của Người.  Đức tin thúc bách chúng ta hãy sống vâng theo luật Chúa, biết rằng đường lối Người là đường lối tốt nhất.  Sau hết, sống mà thiếu đức tin là sống không có niềm hy vọng!

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cảm tạ Chúa vì ơn đức tin.  Bạn hãy nói với Người rằng bạn muốn phối hợp những hành vi đức tin của bạn với ân sủng Người ban cho bạn.  Bạn hãy nói với Người rằng bạn muốn học biết phải làm sao phó thác trọn vẹn hơn vào “Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ê-phê-xô 3:20).

 

          “Lạy Chúa, con tin.  Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con!”