Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?  (Công Vụ Tông Đồ 9:4)

 

          Biến cố Phao-lô trở lại trên đường đi Đa-mát có tất cả những yếu tố của một cuốn phim sống động.  Một nhân vật chính hung hãn bất chợt bị chặn lại giữa nẻo đường tội ác của hắn do một ánh sáng từ trời cao.  Một tiếng nói phát ra từ trời, rồi tên xấu xa ấy trải qua một cuộc biến đổi lạ lùng và bắt đầu dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.

          Còn câu chuyện trở lại của bạn thì sao?  Thường thì nó cũng không có gì là sôi nổi cả.  Có lẽ một người bạn đã nói với bạn, hoặc có thể bạn đã bắt đầu đọc Kinh Thánh, nên qua một thời gian Chúa đã nắm được bạn.  Hầu hết chúng ta có lẽ không đưa cuộc đời mình lên phim ảnh đâu!

          Nhưng việc chúng ta đã làm thế nào để đến với Chúa thực ra không quan trọng.  Quan trọng là chúng ta thực sự đã đến với Người rồi.  Người yêu thương mỗi người chúng ta rất nồng nhiệt.  Người muốn tất cả chúng ta được cứu độ và đến nhận biết thân lý về Người (1 Ti-mô-thê 2:4).  Đối với Người, mỗi câu chuyện trở về đều có giá trị và sức mạnh.  Đó là một phần thuộc kế hoạch tạo dựng tuyệt diệu của Người, một kế hoạch Người đã thực hiện ngay cả trước khi chúng ta chào đời (Giê-rê-mi-a 1:5).  Như Người đã có một kế hoạch cho cuộc sống của thánh Phao-lô, Người cũng có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta.

          Bạn cũng hãy nhớ là kế hoạch của Thiên Chúa không bắt đầu và kết thúc bằng một cuộc trở lại ngoạn mục đâu.  Giả như Phao-lô không tiếp tục đi tìm Chúa sau cảm nghiệm trên đường Em-mau, thì sẽ xảy ra điều gì?  Chắc ngài sẽ lại ngựa quen đường cũ mà thôi!  Phải, ngài đã đi tìm, ngài đã dành mười năm trời chuẩn bị trước khi bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất và ngay cả khi ấy ngài cũng vẫn phấn đấu để nên thánh thiện.  Ngài biết mình phải cùng đi với Chúa ngày qua ngày nếu ngài muốn trở thành mẫu người Chúa muốn.  Chúng ta cũng thế.

          Từng bước trong cuộc đời, Chúa dẫn chúng ta đi.  Bất kể cuộc trở lại lúc ban đầu như thế nào, thì con đường còn tiếp tục!  Hôm nay bạn hãy cố gắng gần với Chúa Giê-su.  Nếu bạn đã xa cách Người, bạn hãy tận hiến lại cuộc sống bạn cho Người.  Bạn không cần phải nhìn lại quá khứ.  Bạn chỉ cần tiếp tục theo đuổi mục đích, tức là “phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người gọi trong Đức Ki-tô Giê-su” (Phi-líp-phê 3:14).  Không có gì phải sợ cả, Người sẽ ở với bạn luôn mãi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay một lần nữa con dâng cho Chúa đời sống con.  Xin Chúa cho con được tràn đầy ân sủng Chúa, để con được trung thành theo Chúa.  Lạy Chúa, xin giúp con đứng dậy mỗi khi con vấp ngã”.