Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 3:1-2

 

Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa.  (1 Gio-an 3:2)

 

          Thực là một khẳng định cấp tiến!  Tuyệt vời thay khi chúng ta vốn là loài hay chết nay được làm con cái của Thiên Chúa vĩnh cửu và quyền năng!  Còn gì tuyệt vời hơn là có Đấng Tạo dựng vũ trụ làm cha mình?

          Làm con Thiên Chúa không chỉ là vấn đề lý thuyết hoặc kiến thức đức tin, nhưng là vấn đề tương quan, một tương quan thiết lập trên tình yêu:  “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:  Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Gio-an 3:1).

          Làm con của Người là một thực tại và Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta nhận biết thực tại ấy bằng trí óc cũng như cảm nghiệm thực tại ấy bằng cảm xúc.  Ngay cả những khi chúng ta không cảm thấy mình được yêu thương, điều thường xảy ra với bất cứ đứa con nào cách này hay cách khác, thì chúng ta vẫn có thể ngửng cao đầu và mỉm cười.  Tại sao?   Bởi vì Chúa chúng ta là “người Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an” (2 Cô-rin-tô 1:3).

          Một trong những đặc ân vĩ đại nhất khi sống đời Ki-tô hữu, đó là chúng ta có thể cùng một lúc vừa “đã có” vừa “chưa hoàn tất” căn tính làm con Chúa.  giờ đây chúng ta đã là con Thiên Chúa nên chúng ta có được những ân phúc của một người Cha hết lòng và chăm sóc chúng ta như vậy. Rồi khi chúng ta phải đối phó với những thử thách hoặc cảm thấy bị bỏ rơi, chúng ta có thể nâng lòng lên chốn trời cao, nơi đó chúng ta sẽ có ngày được thấy Cha chúng ta mặt đối mặt và Người sẽ lau sạch nước mắt chúng ta cũng như làm cho chúng ta trút được mọi gánh nặng.

          Vậy bạn hãy lấy điều này làm đề tài cầu nguyện hôm nay.  Bạn có một người Cha yêu thương bạn không phải vì bạn tốt lành hoặc làm gì, nhưng chỉ vì bạn thuộc về Người.  Bạn có một người Cha thích ban cho bạn những ân huệ tốt, một người Cha chăm sóc bạn đến độ đã đếm mọi sợi tóc trên đầu bạn (Mát-thêu 7:11;  Lu-ca 12:7).  Bạn có một người Cha đồng hành với bạn qua mọi sóng gió, luôn nhắc nhở bạn về những lời hứa và sự quan phòng của Người.

 

          “Lạy Cha trên trời, Cha tốt nhất trên mọi người cha, thực là một đặc ân được làm con của Cha!  Con tín thác nơi Cha, vì tình yêu của Cha chắc chắn và không nhạt phai”.