Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:6-14

Lễ thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ

 

Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.  (Gio-an 14:8)

 

          Hai thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê mà chúng ta mừng lễ hôm nay ở trong số những người được Chúa Giê-su đặc biệt tuyển chọn làm Tông Đồ.  Cho nên các ngài đã có ít năm ở với Chúa Giê-su trước khi Người nói với họ và các bạn Tông Đồ khác:  “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Gio-an 14:7).  Nhưng mặc cho bao năm tháng cùng ở với Thầy, các ngài vẫn không hiểu Người đang nói gì.  Vì thế ông Phi-líp-phê mới hỏi:  “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (14:8).

          Có lẽ thất vọng vì họ không hiểu, Chúa Giê-su nhẹ nhàng trách ông Phi-líp-phê:  “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Gio-an 14:9).

          Thật là những thực tại tuyệt vời Chúa Giê-su đã tiếp tục giải thích cho Phi-líp-phê hiểu, những thực tại cho thấy chúng ta có thể liên hệ với Thiên Chúa như thế nào!  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy… Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa” (Gio-an 14:9,11,12).

          Qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa là Đấng chúng ta không hiểu được đã mang lấy khuôn mặt nhân loại.  Qua Chúa Giê-su khoảng cách bao la giữa nhân loại và Chúa Cha đã được bắc cầu.  Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã suy niệm rất hay về chân lý này:

         

          Chưa có ai đã thấy Thiên Chúa như thế nào.  Tuy nhiên cũng không hoàn toàn là Thiên           Chúa không thể thấy được đối với chúng ta;  không hoàn toàn là chúng ta không thể đến           được với Người… Nhờ Chúa Giê-su, chúng ta thấy được Chúa Cha (Gio-an 14:9).  Trong           câu chuyện tình yêu được Kinh Thánh kể lại, Người đến với chúng ta, Người tìm cách           chiếm đoạt trái tim chúng ta, suốt nẻo đường dẫn tới Bữa Tiệc Ly, tới tình trạng trái tim bị đâm thâu qua trên thập giá, tới những lần hiện ra sau Phục Sinh và tới những công việc          vĩ đại qua hoạt động của các Tông Đồ, nhờ đó Người dẫn dắt Giáo Hội khai sinh đi theo     đúng đường (17).

 

          Cũng như thánh Phi-líp-phê, chúng ta ao ước được biết Cha trên trời.  Tin vui là hiện giờ ước muốn của tâm hồn chúng ta có thể được thỏa đáng.  Bởi vì khi chúng ta nhìn vào ánh mắt yêu thương của Chúa Giê-su là chúng ta thấy được Chúa Cha đang nhìn lại chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật là tuyệt vời khi chúng con có thể gặp thấy trong Chúa dung mạo của Thiên Chúa!  Con cám ơn Chúa đã là con đường, sự thật và sự sáng dẫn đưa chúng con về với Cha trên trời của chúng con”.