Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:1-10

 

Thần Khí Đức Giê-su không cho phép họ.  (Công Vụ Tông Đồ 16:7)

 

          Đã khi nào bạn hoạch định một chuyến đi chưa?  Có lẽ bạn đã sắp xếp việc di chuyển, chỗ ở và ngay cả những bữa ăn nữa.  Bạn đã xếp hành lý và sẵn sàng đi, cầm vé tàu trong tay và lộ trình đầy đủ.  Bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu vào phút cuối mọi sự đều đổ bể.  Phương tiện di chuyển bị hủy bỏ, khách sạn đã đầy hoặc tiền bạc của bạn đã bị mất cắp.  Thực khó mà thắng vượt được áp lực nặng nề để thấy phải làm gì cho tốt đẹp nhất bây giờ.  Chuyến du hành truyền giáo thứ hai của thánh Phao-lô cũng giống như câu chuyện mọi kế hoạch bị đảo lộn, nhưng lại được thực hiện tốt đẹp hơn nhiều nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

          Nhất định thánh Phao-lô phải cảm thấy rất tuyệt vọng.  Ngài và các bạn đồng hành đã lên kế hoạch thăm viếng một số nơi, nhưng họ lại bị “Thánh Thần không cho phép” vào giờ chót.  Tại sao Chúa lại đưa ra nhiều trở ngại như vậy?  Chẳng lẽ Người không biết là Phao-lô đang cố gắng loan truyền Tin Mừng hay sao?  Phao-lô thật khó mà hiểu được những việc này theo óc suy luận của mình.

          Nhưng người ta bắt đầu nhận ra ý nghĩa khi Phao-lô thấy một thị kiến về một người Ma-kê-đô-ni-a nài xin ngài đến miền đất của ông ta.  Nếu cứ bám chặt lấy kế hoạch của mình, thánh Phao-lô sẽ chẳng cần đáp lại lời kêu gọi ấy.  Nhưng thật là điều tốt đẹp khi ngài đã làm theo thị kiến kia.  Từ Ma-kê-đô-ni-a, thánh Phao-lô đã đem Tin Mừng tới Phi-líp-phê, Cô-rin-tô, Thê-xa-lô-ni-kê và nhiều nơi khác hiện nay là nước Hy-lạp.

          Đôi khi chúng ta không hiểu được Thánh Thần dẫn dắt chúng ta như thế nào.  Lại nữa, nếu chúng ta lựa chọn làm theo sự dẫn dắt ấy, ngay cả khi có vẻ vô lý hoặc đòi hỏi thay đổi quan trọng các chương trình, thì những ơn phúc lớn lao đã đến với chúng ta.  Chắc chắn Chúa muốn chúng ta sử dụng sự khôn ngoan và phán đoán chính xác khi chúng ta lập kế hoạch.  Nhưng Người cũng muốn chúng ta hãy mở lòng tiếp nhận sự can thiệp của Người.  Chúng ta không thể quá ràng buộc với đường lối của mình mà không chịu loại bỏ đi khi cần.  Chúa biết những gì Người đang làm.  Vậy tại sao cuối tuần này, cũng như những tuần kế tiếp, bạn không thử cố gắng làm một quyết định nhỏ bé thôi theo những gì bạn nghĩ là Chúa Thánh Thần muốn bạn làm?  Điều ấy có thể không theo luận lý, và cũng có thể sẽ bị phản đối, cho nên tốt nhất bạn cứ thử với những điều nhỏ thôi.  Nhưng có ai trong chúng ta học hỏi cách nào khác hơn đâu?  Cho nên bạn cứ thử đi, rồi bạn sẽ thấy Chúa Thánh Thần hành động!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan và phân định, để con biết Chúa đang dẫn dắt con.  Con muốn đi theo kế hoạch của Chúa”.