Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  (Gio-an 15:1)

 

          Trong văn hóa Nhật-bản, nghệ thuật trồng cây kiểng bonzai là một kinh nghiệm trải dài cả đời và rất thú vị đối với người trồng cây.  Khách thưởng ngoạn cũng hết sức vui khi thấy vẻ đẹp trong dáng và thế của cây.  Mỗi cây đều được cắt tỉa cẩn thận, uốn cành, bứt lá và tháp ghép tùy theo mục đích và ưng ý của người trồng.  Người trồng cây cẩn thận cắt bỏ đi những cành lá không cần thiết hoặc những búp non che giấu đi vẻ đẹp của cây.  Công việc ấy có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng kết quả thực không thể ngờ.

          Đó là cách giúp chúng ta hiểu Chúa hành động như thế nào trong đời sống chúng ta:  cắt tỉa và nuôi dưỡng để chúng ta cũng có thể trở thành những gương mẫu phi thường biểu lộ vinh quang của Người.

          Vậy đích thực đâu là những gì Chúa muốn cắt tỉa nơi chúng ta?  Người đang cắt bỏ tất cả những gì đi ngược lại bản thể của Người.  Người loại bỏ đi tính ngoan cố không muốn tha thứ của chúng ta.  Người cắt đi lối lập luận để cứ giữ thói cay cú và thù hận của chúng ta.  Người cắt cành tội tỗi đang lan rộng.  Người uốn nắn những tư tưởng và ý định của chúng ta để suy nghĩ và hành động giống như Người.  Rồi Người làm tất cả những điều ấy để chúng ta được sống trong tự do mà Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta khi Người ở trên thập giá.

          Trong diễn trình cắt tỉa này, Chúa cũng giúp chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện.  Người tháp nhập chúng ta vào gia đình của Người bằng cách làm cho chúng ta nên con cái Người.  Người cho chúng ta một nơi ở mới và một mục đích mới cho cuộc đời.  Người mặc cho chúng ta áo nhân ái, cảm thông và khiêm nhường.  Người làm tất cả những gì có thể để giúp chúng ta sinh hoa trái “công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rô-ma 14:17).

          Diễn trình cắt tỉa này không những tốt cho chúng ta, mà còn rất thích thú đối với Chúa!  Người tuyệt đối vui mừng nhìn thấy chúng ta lớn lên thành một kiệt tác của Người!

          Công việc Chúa thực hiện nơi bạn là một diễn trình biến đổi kéo dải cả đời.  Đó là một diễn trình gồm chết và sinh lại, đòi hỏi bạn phải để cho Người làm.  Đó là một diễn trình kêu gọi bạn hãy hành động và sẵn sàng buông ra mọi sự và tín thác vào lòng nhân lành của Chúa mỗi khi Người muốn bạn làm như vậy.  Vậy bạn hãy can đảm.  Chúa đang hành động và Người sẽ đào tạo bạn để vẻ đẹp của Người được chiếu tỏa trong đời sống bạn!

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Con thuộc về Chúa.  Xin Chúa hãy cắt tỉa và nắn đúc con theo hình ảnh Chúa, để con được dành riêng cho công cuộc của Chúa”.