Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17,20-26

 

Lễ thánh Mát-thi-a Tông Đồ

 

Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su… cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.  (Công Vụ Tông Đồ 1:21,22)

 

          Thánh Phê-rô, người đứng đầu của Giáo Hội sơ khai, đang nghĩ tới kế hoạch lâu dài.  Thánh Gio-an Kim-khẩu bảo chúng ta rằng quan tâm của thánh Phê-rô  “là phải có những chứng nhân, mặc dù Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả mọi người.  Phải là người đã sống với Chúa Giê-su, chứ không đơn thuần chỉ là một môn đệ”.  Đó phải là người có thể nhìn thẳng vào người ta và tuyên bố một cách chắc chắn không chút hồ nghi rằng:  “Tôi đã thấy Người chịu chết.  Tôi đã thấy Người sống lại từ kẻ chết”.  Nhiều người theo Chúa Giê-su có thể làm chứng về những phép lạ của Người, nhưng chỉ ít người có thể làm chứng cho sự phục sinh của Người.

          Một chứng từ như thế sẽ mang tầm quan trọng.  Nó làm lay chuyển tâm trí người ta và giúp họ quyết định.  Thánh Gio-an Kim-khẩu còn nói tiếp:  “Vị tông đồ nào đã có thể nói: ‘Chính Đấng đã ăn uống và đã chịu đóng đinh cũng như đã sống lại từ kẻ chết’ chắc chắn còn đáng cho người ta tin hơn thế nữa”.  Một người như vậy có thể khuấy lên niềm tin, hay ít nhất cơn đói khát đức tin nơi những ai nghe họ.  Và toàn thế giới đang chờ để nghe, hăng say đón nhận tin vui tuyệt diệu này.

          Thế giới vẫn còn chờ nghe Tin Mừng về quyền lực của sự phục sinh cũng như những gì Chúa Giê-su đang làm hôm nay.  Bởi vậy Thiên Chúa kêu gọi từng người chúng ta hãy là một chứng nhân cho một phương diện nào đó của sự sống Thiên Chúa.  Chúa đã hoạt động trong mỗi cuộc sống chúng ta một cách đặc biệt để chúng ta có thể nói lên một nét độc đáo của Người.  Thánh Mát-thi-a đã làm chứng cho sự phục sinh và ngài đã được chọn để nói cho người ta biết về điều ấy.  Nhưng chắc chắn bạn cũng đã thấy được điều gì đó về Thiên Chúa rồi chứ!  Chắc chắn bạn đã cảm nghiệm sự hiện diện của Người theo cách riêng của mình.  Là gì đi nữa thì đó cũng là “sự phục sinh” Chúa đang kêu gọi bạn loan báo.

          Ít người chúng ta sẽ đứng trên bục giảng hoặc tại một góc phố.  Nhưng dù ở đâu, bạn cũng có thể chia sẻ những gì bạn biết.  Cứ sống bình an giữa những tình huống chao đảo là hùng hồn nói lên Chúa Giê-su là Đấng nào và sự sống của Người trong bạn đã làm cho bạn ra khác.  Từ chối xúc phạm người khác, bất kể là việc ấy được phép thế nào đi nữa, sẽ nói lên một cuộc sống đầy tràn tha thứ.  Đôi khi chứng từ của bạn cũng là những lời nói, khi bạn nói về quyền năng của Chúa Giê-su sẽ chữa lành, giải thoát và tha thứ.  Đừng coi thường chính mình.  Hôm nay bạn cũng quan trọng giống như thánh Mát-thi-a hai ngàn năm trước đây!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại!  Hôm nay, xin Chúa cho con biết phải làm chứng cho Chúa thế nào và ở đâu”.