Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:20-23

 

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.  (Gio-an 16:22)

 

          Giả thiết bạn phải tìm thấy một hộp đựng trang sức nhỏ rất cổ và có khắc chữ bên trong.  Những từ của lời lẽ ghi bên trong đó có thể chẳng ý nghĩa gì đối với bạn, nhưng chắc là rất đặc biệt đối với chủ nhân đầu tiên của cái hộp ấy.  Nói tóm lại, đó là bản chất của việc khắc chữ:  để chuyển đạt một sứ điệp cuối cùng cho người thân yêu.

          Bạn có biết là Chúa đã khắc vào trái tim bạn những lời lẽ tình yêu từ ngay khi Người tạo dựng bạn không?  Những khẳng định này chỉ dành riêng cho một mình bạn thôi.  Người đã vĩnh viễn ghép nó vào con người bạn và không gì có thể lấy đi được.

          Vậy chữ khắc ấy nói gì?  Chỉ bạn mới có thể khám phá ra được.  Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng đó là những lời tình yêu và vui mừng của Cha trên trời.  Bạn quý giá đối với Người, và Người muốn bạn biết rõ điều ấy mọi ngày.  Đó là một chân lý có thể dẫn dắt bạn qua cuộc sống này trong mọi thăng trầm của nó.  Cũng như Thiên Chúa chẳng khi nào đổi thay, chân lý của Người được viết trong trái tim bạn sẽ không khi nào thay đổi.  Người luôn ở với bạn, sẵn sàng quét sạch mọi thất vọng, đau buồn hay hãi sợ che lấp đi dòng chữ ấy.  Người luôn sẵn sàng mở mắt bạn để bạn thấy được những lời Người hứa với bạn.  Bạn có nhớ những lần bạn được đầy tràn bình an không?  Bạn có nhớ những lần bạn biết mình đã được tha thứ không?  Mỗi biến cố ấy đều cho thấy chữ khắc rõ ràng hơn một chút.

          Khi bạn sắp bắt đầu ngày hôm nay, hãy cố gắng khám phá ra chữ khắc của bạn.  Tình yêu của Cha bạn không khi nào nhạt phai, không khi nào thay đổi và không khi nào yếu kém.  Lời lẽ vẫn rõ ràng ngày hôm nay cũng như tháng trước, năm trước và những thập niên trước.  Rồi niềm vui Người ban cho bạn lúc đó, niềm hy vọng Người đổ tràn trên bạn trước đây, vẫn còn sống động và mới mẻ như hôm nay.  Cha của bạn có thể làm cho mọi sự nên mới, cho nên bạn cứ thoải mái công bố lời Người mỗi khi bạn phải đương đầu với cám dỗ hay thất vọng.  Không gì có thể chống lại những lời hứa của Thiên Chúa.  Trong ánh sáng tình yêu của Người, mọi tăm tối đều bị xua tan và đánh bại!

 

          “Lạy Cha, con biết ơn Cha vì mọi lời Cha đã ghi trong trái tim con.  Con cảm tạ Cha đã cho tâm hồn con được đầy tràn tình yêu của Cha và đã lấy tình yêu ấy làm nền móng cho tất cả cuộc đời con”.