Thứ Ba tuần I mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 10:21-24

 

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy.  (Lu-ca 10:23)

          Qua lịch sử, Thiên Chúa đã luôn chống lại kẻ kiêu căng và đón nhận những ai khiêm nhường.  Những ai cậy dựa vào ân sủng Chúa đều có thể chứng thực cho sự kiện ấy.  Họ hết thảy đều biết rằng không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn là có một tương quan cá nhân với Thiên Chúa muôn tạo vật.  Họ biết rằng không có ưu huệ nào cao cả hơn là được biết vị Thiên Chúa quyền năng và hằng sống này cũng là một người Cha đầy yêu thương.

          Lời hứa này là tâm điểm của bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Những ai đến với Chúa trong khiêm nhường và tín thác sẽ được bước vào mối tương quan với Người, mối tương quan còn thân mật hơn bất cứ mối tương quan nào họ đã từng biết.

          Bạn hãy nghĩ đến các Tông đồ, những người được Chúa Giê-su gọi là “giống như trẻ nhỏ”.  Người này là một kẻ hoạt động chính trị, kẻ khác là một nhân viên thu thuế giàu có, rồi những người khác nữa lại là những người lưới cá mộc mạc.  Đây không phải là một nhóm ngây thơ!  Tuy nhiên những kẻ khôn ngoan theo thế gian lại đang học làm sao biết tín thác Thiên Chúa giống như các trẻ nhỏ theo bản năng tín thác vào cha mẹ chúng.  Tâm hồn họ đã trở nên mềm mại khi họ học biết một lòng đơn sơ và cởi mở với Chúa và với nhau.

          Cũng như các Tông đồ, hầu hết chúng ta đều dư cảm nghiệm về thất vọng và phản bội khiến chúng ta biết phải thận trọng khi tin tưởng người khác, nhất là một Thiên Chúa xa vời.  Nhưng Cha trên trời của chúng ta tiếp tục bảo chúng ta hãy đến với Người mà không giả dối.  Người mời gọi chúng ta hãy thành thực với Người, nói thẳng với Người chúng ta là ai và những gì chúng ta muốn làm trong cuộc sống.  Người muốn chúng ta biết rằng bất cứ chúng ta có nói gì thì tình yêu Người đối với chúng ta cũng không thể chuyển lay.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ nói với Cha trên trời của bạn về những sợ hãi, những phấn đấu, những ưu tư và những tội lỗi của mình, ngay cả những tội lỗi bạn vẫn chưa sẵn sàng buông chúng ra.  Người thu xếp điều ấy cho bạn.  Quan trọng nhất, bạn hãy nói với Người là bạn yêu mến Người như em nhỏ yêu mến cha của nó vậy.  Bạn sẽ ngạc nhiên Cha của bạn cảm thấy khích lệ và an ủi biết bao.  Rồi khi Giáng Sinh đến, bạn sẽ không chỉ tưởng nhớ cuộc nhập thể của Con Một Người như một biến cố lịch sử.  Nhưng bạn còn ăn mừng ân huệ trọng đại nhất Cha bạn đã từng ban cho bạn!

 

          “Lạy Cha, con không có gì để giấu giếm Cha cả.  Con muốn đến với Cha hôm nay, như một em nhỏ.  Xin Cha làm cho con trở nên giống như Con Cha”.