Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 35:1-10

 

Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.  (I-sai-a 35:8)

 

          Liệu bạn có thích sống tại một thành phố nơi đó bạn có thể ra xa lộ dễ dàng, không lo kẹt xe, lộn xộn hoặc tai nạn không?  Phải, có tin vui cho bạn!  Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ I-sai-a cho chúng ta một viễn tượng huy hoàng về một xa lộ được mệnh danh là “thánh lộ”, ở đó không có trở ngại hoặc xáo trộn nào.  Con đường thiên đàng này đã được khai thông cho chúng ta hai ngàn năm trước đây khi Thiên Chúa sai Con Một đến ở giữa chúng ta.

          Chúa Giê-su đã khai thông xa lộ và làm cho chúng ta một con đường đầy sự phong phú, hạnh phúc và niềm vui.  Người đã phá đi mọi trở ngại có thể ngăn cản chúng ta tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa.  Người không những tiêu diệt nọc độc của sự chết, mà còn tháo gỡ xiềng xích tội lỗi cầm buộc chúng ta.  Không những Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta một con đường, Người còn làm cho điểm đến được rõ ràng hơn.  Người cho chúng ta thấy thiên đàng là gia nghiệp đích thực của chúng ta. Người cũng cho chúng ta thấy chúng ta không phải đợi chờ cho đến khi chết mới được biết thiên đàng.  Mỗi bước trên con đường về thiên đàng đều có thể trở thành thiên đàng rồi!

          Trong mùa Vọng này, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Người.  Người đang theo dõi từng bước chúng ta đi, che chở và dẫn dắt chúng ta.  Con đường nhiều khi có thể như là quá khó khăn hoặc quá dài.  Chúng ta cũng có thể cảm thấy như bất xứng với tình yêu và che chở của Chúa.  Hoặc nhớ lại những đau đớn hay thất vọng trong quá khứ có thể làm chúng ta nghi ngờ Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta.  Nhưng chúng ta đừng bao giờ để cho những tư tưởng này làm chúng ta phân tâm, không nhìn vào Chúa nữa.  Những hành vi đức tin, thậm chí là một đức tin bướng bỉnh bất chấp mọi luận lý, đều có thể giúp chúng ta vững tiến trên đường.

          Vậy chúng ta phải đặt niềm tin vào điều gì?  Trước hết và trên hết là tin rằng Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta và luôn yêu thương chúng ta.  Sau đó, chúng ta có thể tin vào lời Người hứa sẽ cứu độ những ai kêu cầu Người.  Cứ một bước tiến trong đức tin sẽ đưa tới một bước khác.  Rồi một bước nữa, một bước nữa… Với từng bước này, chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của Chúa càng ngày càng nhiều hơn trong tâm hồn chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chăm chú nhìn vào Chúa trong mùa Vọng này.  Con muốn tiếp tục bước đi trên con đường này, là thánh lộ mà Chúa đã dọn sẵn trước mặt con”.