Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:21-26; 13:1-3

 

Lễ thánh Ba-na-ba Tông Đồ

 

Đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo…  (Công Vụ Tông Đồ 13:2)

 

          Hầu như bạn không thể không kinh ngạc về những câu chuyện từ những ngày của Giáo Hội sơ khai.  Quyền năng từ trời cao đến với đất thấp.  Những phép lạ lớn lao đã xảy ra.  Các anh hùng thục nữ đức tin thắng vượt mọi khó khăn để hàng trăm hàng ngàn người được trở về với Giáo Hội.  Vinh quang Thiên Chúa dường như chiếu tỏa vô cùng sáng láng.

          Nhưng còn chúng ta thì sao?  Hầu như cảm nghiệm của chúng ta chẳng phù hợp gì với những điều chúng ta thấy được kể lại trong sách Công Vụ Tông Đồ.  Chúng ta ngày nào cũng đi làm, lo lắng cho gia đình và đối phó với bao nhiêu là khó khăn mỗi ngày.  Phép lạ ở đâu?  Những cuộc trở lại đạo đâu hết rồi?  Những ơn gọi làm ngôn sứ ở đâu?  Không phải là chúng ta nghi ngờ tính chân thực của những câu chuyện trong sách Công Vụ Tông Đồ, nhưng chỉ là chúng ta không mong có được những điều ấy xảy ra trong cuộc sống chúng ta mà thôi.  Chúng ta quá bình thường, còn các Tông Đồ lại quá phi thường.

          Bạn hãy dừng ngay ở đây và suy nghĩ lại đi.  Những nhân vật trong các câu chuyện kia là những con người bình thường giống như chúng ta.  Thánh Phao-lô ở nhóm người sản xuất, ngài đã làm thợ dệt lều.  Còn thánh Phê-rô là thành viên của một hãng cung cấp thực phẩm, vì ngài là dân lưới cá.  Thánh Thần đã sắp xếp công trình xây dựng Giáo Hội sơ khai cũng là cùng một Thánh Thần đang ngự trong bạn.  Người vẫn còn đang muốn đem người ta về với Chúa Ki-tô.  Rồi Người còn muốn sử dụng bạn để thực hiện việc ấy nữa.  Thậm chí còn tuyệt vời hơn, Người muốn hành động một cách lạ lùng qua bạn, y như Người đã hành động qua Phê-rô và Phao-lô trong thế kỷ thứ nhất sau công nguyên.

          Điều này nghe có vẻ xa vời quá phải không?   Có lẽ nó chỉ có ý nghĩa đối với Phê-rô khi Chúa Giê-su bảo ông hãy ra xa mà thả lưới (Lu-ca 5:4).  Có lẽ nó chỉ có ý nghĩa đối với Sa-un người Tác-xô khi ông bị ánh sáng trên trời làm cho mù mắt (Công Vụ Tông Đồ 9:3-4).  Có thể chúng ta không nhìn thấy phép lạ xảy ra tức thời, nhưng nhờ cầu nguyện và sống đức tin, chúng ta học cách nắm lấy những cơ hội nho nhỏ để biểu dương sức mạnh của Chúa Giê-su trong cuộc sống mình.  Rồi những thành công nho nhỏ thường đưa tới những cơ hội lớn hơn, cho đến khi chúng ta cũng chứng kiến phép lạ đang xảy ra giữa chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tiếp tục đến với Chúa trong đức tin hôm nay, vì con muốn Chúa được vinh quang qua cuộc sống của con”.