Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.  (Mát-thêu 6:8)

 

          Thật an ủi khi biết rằng Chúa không những hiểu chúng ta muốn điều gì nhất, mà còn còn biết chúng ta thực sự cần điều gì!  Những gì chúng ta cần để được tồn tại, phải, đó là  “lương thực hằng ngày”, không hơn không kém.  Nhưng căn bản hơn, những gì chúng ta cần có để sống yên ổn với nhau, đó là sức mạnh của Chúa giúp chúng ta tha thứ và chấp nhận sự tha thứ.  Thậm chí ngay cả những gì chúng ta cần, nhưng không thể tự sức mình thực hiện được, đó là bảo vệ và giải thoát khỏi những sức mạnh có thể tấn công sự kết hợp giữa chúng ta với Người.  Cuối cùng và cũng sâu xa nhất, đó là những gì chúng ta cần để làm vinh danh Chúa và giúp cho vương quốc Người mau hiển trị trên mặt đất.

          Đúng, Cha chúng ta biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Người, và Chúa Giê-su đã tóm tắt những nhu cầu này trong một kinh nguyện toàn hảo.  Thánh Tô-ma A-qui-nô bảo chúng ta rằng trong kinh Lạy Cha, chúng ta “không chỉ cầu xin mọi sự chúng ta mong muốn chính đáng, mà còn tiếp theo là hệ quả của những điều ấy nữa”.  Cũng vậy, Téc-tu-li-a-nô bảo chúng ta rằng vì hết thảy chúng ta đều có những ý xin riêng biệt, nên chúng ta phải cầu nguyện trước hết bằng kinh Lạy Cha, để kinh nguyện này trở thành “nền móng cho những ước muốn khác”.

          Mô tả liên hệ mật thiết giữa Bài giảng trên Núi với kinh nguyện này, sách Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng “Thánh Thần của Chúa ban cho những ước muốn của chúng ta một hình thức mới… Qua lời Người, Chúa Giê-su dạy chúng ta lối sống mới;  Người dạy chúng ta dùng cầu nguyện mà xin cho được lối sống ấy”.  Sách Giáo lý còn bảo chúng ta rằng “khi Ngôi Lời nhập thể thì Chúa Giê-su biết rõ những nhu cầu của anh chị em nhân loại của mình và Người tỏ ra cho chúng ta biết những nhu cầu ấy:  Người là gương mẫu cầu nguyện”.

          Những bậc thầy này thúc giục chúng ta hãy đắm mình trong kinh Lạy Cha, để chúng ta có thể biết mình thực sự cần gì, và để chúng ta nhận được điều ấy từ Cha trên trời của chúng ta.  Các ngài giải thích điều Chúa Giê-su khẳng định rằng Cha chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần, ngay cả những nhu cầu chúng ta không thể nhận ra được.  Bánh ăn hằng ngày, sự tha thứ, sức mạnh để thắng cám dỗ, được giải thoát khỏi sự dữ:  tất cả những ân huệ này, Cha anh em vui sướng đổ tràn đầy trên anh em ngày này sang ngày khác.  Vậy bạn cần gì?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết cầu nguyện!”