Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Đèn của thân thể là con mắt.  Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng.  Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối.  (Mát-thêu 6:22-23)

 

          Chúa Giê-su đã nói những lời này với những ai đang để mắt nhòm ngó nhà cửa người khác hoặc mùa màng hay đàn vật của họ.  Nhưng ngày nay Người đang nói những lời này với những người dán mắt vào những hình ảnh trên TV, trên mạng, trên quảng cáo và trên những phim ảnh.  Vì quá lệ thuộc vào những chùm ảnh và cám dỗ con mắt, nên chúng ta cần phải tỉnh thức gấp đôi trước những hậu quả các hình ảnh này tác hại tâm hồn chúng ta.

          Chúng ta có thể trả lời rằng “Nhưng đó là những gì tôi cần phải làm mà!  Tôi vẫn đi lễ, đi xưng tội.  Tôi vẫn cố sống nhân ái và quảng đại.  Làm sao mắt tôi lại có thể mờ đi trong bóng tối được?”  Nhưng thật đáng buồn, có thể chứ, vì hầu hết những gì đến với chúng ta thì không phải là lúc chúng ta đang dự Thánh lễ hoặc phục vụ người nghèo đâu.  Những thứ ấy xảy đến trong giờ nhàn rỗi của chúng ta, khi chúng ta đang thư giãn trước màn ảnh TV hoặc đôi khi đang lướt trên mạng.

          Chúng ta không cần phải tắt TV hay đóng mạng thì Chúa Giê-su mới trở lại.  Nhưng chúng ta có thể lập kế sách.  Chúng ta cố gắng tìm những phương thức khác để thư giãn hay giải trí.  Chúng ta có thể ấn định thời giờ cho những màn hình khác của đời sống mình.  Chúng ta có thể nhận định rõ ràng xem mạng lưới nào chúng ta nên vào và những chương trình TV nào chúng ta nên coi.  Quan trọng nhất, chúng ta có thể sắp xếp thời giờ làm sao để có thể đọc Kinh Thánh hoặc học biết về cuộc đời của một vị thánh.

          Một cuộc thăm dò năm 2010 cho thấy trung bình một người Mỹ đã để ra gần ba tiếng đồng hồ mỗi ngày  để xem TV và cuộc thăm do năm 2011 cho thấy người Mỹ mỗi tháng mất ba mươi tiếng đồng hồ trên mạng.  Thật là mất quá nhiều thời giờ!  Hãy thử tưởng tượng xem như thế nào nếu chúng ta chỉ cần dành một phần tư thời gian ấy thôi để mà cầu nguyện và đọc sách.  Càng hướng nhìn vào Chúa, chúng ta càng tìm thấy kho tàng nơi Người.  Càng dành thời giờ ở với Chúa Giê-su, viễn ảnh cuộc đời chúng ta càng rõ rệt và chúng ta càng thấy rõ hơn bàn tay Chúa hành động trong những gì quanh chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con chăm chú nhìn vào Chúa, để tâm hồn con được trở nên hình ảnh trong sáng chiếu tỏa tình yêu của Chúa”.