Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6,12-14

 

Hãy qua cửa hẹp mà vào.  (Mát-thêu 7:13)

         

          Cửa hẹp! Nó hẹp hơn cả khoảng cách giữa những điều nên làm và không nên làm mà chúng ta tất cả đều quen thuộc.  Vậy dù bạn không nói dối, làm tổn thương hay giết người, nhưng mà tha thứ cho một người đã làm bạn thật đau khổ thì sao đây?  Bạn ý thức rõ ràng mình không chiếm của người, gian lận và ăn cắp, nhưng mà cho đi tiền bạc để đóng góp, giúp đỡ, ngay cả khi tài chánh eo hẹp, thì sao đây?  Chắc chắn đó chính là con đường hẹp đấy.

          Rồi bạn đã dành thì giờ ra sao để khích lệ người khác, khi chính bạn đang cảm thấy cô đơn và bị tẩy chay?  Rất nhiều lần chúng ta đã không làm như vậy.  Trái lại, chúng ta đã cố tình không muốn nhận sự thật, nén lòng quay đi và vẫn hy vọng mình sẽ có thể luồn lách qua cửa hẹp.

          Thực ra không ai một mình qua được cửa hẹp này đâu.  Cho nên bạn đừng khi nào nghĩ mình phải bước đi trên con đường hẹp mà không có ai đồng hành.  Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn sẽ giúp bạn đi qua.  Người ban cho bạn sự khôn ngoan và hiểu biết, kiên nhẫn và sức mạnh cần thiết cho bạn.  Người sẽ cho bạn thấy đâu là cửa hẹp dành cho bạn:  hoặc là tha thứ, quảng đại, chia sẻ thì giờ của bạn, hay biết bao nhiêu cách khác khi bạn thấy mình bị hạn chế.  Người sẽ giúp bạn vượt qua hết, ngay cả khi cửa hẹp ấy xem ra quá chật.

          Một lời cảnh giác:  đó là Chúa Thánh Thần không phải là một “bà tiên” vẫy cây đũa thần và giúp bạn tự động qua cửa hẹp đâu.  Chúa Thánh Thần cũng không lập tức đổ đầy tràn trên bạn ơn khôn ngoan và thông hiểu cũng như tỉnh thức để bạn len lỏi qua những lối hẹp của cuộc sống.  Không, nhưng Người muốn đào luyện tâm trí bạn khi bạn suy niệm lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội.  Người muốn làm mềm trái tim bạn khi bạn cùng Người ngồi cầu nguyện hay thờ phượng Người trong các bí tích.  Người muốn dạy bạn biết cách nghe Người qua những tư tưởng hay ý nghĩ Người gieo trong trí bạn, hoặc qua lời nói và gương sáng của một người bạn thân tín.  Người muốn chỉ cho bạn con đường biết khiêm nhường vâng phục, con đường qua cửa hẹp!

          Nếu có những lúc con đường ấy xem ra quá khó đi và cửa quá hẹp, bạn hãy nhớ điều này:  Chúa vẫn muốn bạn đi qua!  Có thể bạn bị trầy trụa bầm giập trên đường.  Nhưng Chúa Giê-su đã làm người phàm.  Người đã chữa lành, giải phóng và nuôi dưỡng hết những ai đến với Người, để họ được sống đời đời.  Bạn hãy để Người làm cho bạn như vậy.  Bạn hãy để cho Thánh Thần của Người giúp bạn.

 

          “Lạy Chúa, con muốn được sống đời đời.  Xin Chúa giúp con tìm kiếm Chúa và tín thác Chúa đang khi con bước đi trên đường”.