Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:5-17

 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.  (Nghi thức Rước lễ)

 

          Tại các nước nói tiếng Anh, người ta chưa quen với bản dịch mới về Nghi Thức Thánh Lễ, học lại những câu và kinh nguyện thay thế cho những gì họ đã sử dụng nhiều năm trời.  Không ít người liếc mắt nhìn người khác khi họ thấy mình lỡ quên thưa những lời “And also with you” thay vì “And with your spirit”!

          Nhưng câu thưa trong bản dịch mới đưa chúng ta đến thẳng với bài đọc Tin Mừng hôm nay hơn là bản dịch cũ.  Ngay trước khi rước lễ, chúng ta cùng với viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng thưa với Chúa rằng chúng ta không xứng đáng đón tiếp Chúa và chúng ta tin vào quyền năng chữa lành của Người.

          Khi đọc lời nguyện này trong Thánh lễ, bạn thấy bạn chú ý đến việc mình không xứng đáng lãnh nhận ân huệ quý giá là Mình Máu Chúa Ki-tô.  Nhưng xét kỹ theo bài Tin Mừng hôm nay thì bạn cũng có thể chú tâm đến một điểm khác.  Chúa Giê-su không trả lời gì cả về lời viên đại đội trưởng quả quyết mình không xứng đáng.  Trái lại, Người đã khen ngợi ông ta có lòng tin!  Chúa Giê-su có thể nhắc nhở ông ta rằng vì là người ngoại giáo nên ông ta ở ngoài giao ước giữa Thiên Chúa với Áp-ra-ham, giống như Người đã nói thế với người đàn bà xứ Ca-na-an (Mát-thêu 15:22-28).  Nhưng Người lại rất cảm động vì lòng tin của ông vào quyền năng chữa lành của Người, ngay cả khi Người ở cách xa.

          Thật là một sự khích lệ lớn lao!  Phải, chúng ta cần ý thức sự bất xứng của mình khi lên rước lễ, nhưng chúng ta không cần phải bám chặt lấy nó.  Ngược lại, cũng như viên đại đội trưởng, chúng ta cần phải tiến lên để tuyên xưng đức tin của mình.  Chúng ta có thể nói với Chúa Giê-su là chúng ta biết Người có quyền năng chữa lành linh hồn chúng ta, quyền năng giúp chúng ta thắng vượt những lối suy nghĩ tiêu cực, quyền năng giải phóng chúng ta khỏi những gánh nặng quá khứ.  Chúng ta có thể nói với Người rằng chúng ta tin Người là Đấng Cứu Độ, rằng Người yêu thương chúng ta, rằng Người muốn làm cho chúng ta được tràn đầy ân sủng.  Chúng ta có thể nói với Người rằng chúng ta muốn theo Người mọi ngày trong cuộc sống.

          Chúng ta hãy chú tâm vào những gì Chúa có thể làm khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Người.

 

          “Lạy Chúa, con tin Chúa có quyền năng và uy quyền để làm mọi sự.  Xin giúp con đến cùng Chúa với lòng tin mạnh mẽ hơn mỗi khi con lên rước lễ”.