Chúa Nhật tuần 13 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 5:21-43
Đức
Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. (Mác-cô 5:32)
Đôi khi đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng giống như cái
máy bán cô-ca. Chúng ta bỏ tiền vào, bấm
nút và đợi một lon cô-ca lăn ra. Chúng
ta cứ đọc kinh hạt, đi nhà thờ, làm việc bác ái, rồi nghĩ rằng mình sẽ tự động
nhận được ân sủng của Chúa. Chúng ta ấn
định thời giờ, còn Chúa ban phát ân sủng.
Nhưng Chúa muốn cho chúng ta nhiều hơn thế nữa! Người muốn việc cầu nguyện phải là thời giờ
để chúng ta gặp gỡ riêng tư với Người.
Bạn hãy nhìn vào câu chuyện người phụ nữ mắc bệnh băng huyết trong bài
Tin Mừng hôm nay. Việc bà chen lấn trong
đám đông và sờ vào áo Chúa Giê-su thôi chưa đủ.
Chính Chúa muốn chạm đến bà! Người muốn nhìn vào mắt bà, lắng nghe câu
chuyện của bà và bảo đảm với bà rằng thực sự đức tin và lòng tín thác của bà
nơi Người đã cứu thoát bà.
Hiểu theo nghĩa nào đó, Chúa Giê-su cũng kiên trì giống như
người phụ nữ ấy. Dù Người đang trên đường đi chữa lành con gái
của ông Giai-a thì cũng không hề gì.
Người còn muốn dành thời giờ để gặp gỡ người phụ nữ cô đơn và tuyệt vọng
này nữa, bởi vì đối với Người, bà cũng quan trọng như ông trưởng hội đường vậy.
Chúa muốn tiếp xúc cá nhân với chúng ta. Với Người, việc chữa lành và ban ân sủng, kể
cả khi Người ở xa, vẫn chưa đủ. Người
muốn nhìn thấy chúng ta, chạm đến chúng ta và bảo đảm với chúng ta rằng Người
yêu thương chúng ta. Chúng ta không cần
phải hạ thấp những nguyện vọng của mình hay giảm thiểu đời sống Ki-tô của mình
lại trong khuôn khổ những mẫu thức và quy ước.
Chúng ta được tạo dựng để hiệp thông với Chúa, và Chúa Giê-su mong mỏi
được hiệp thông với chúng ta!
Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để sang một bên cái
danh sách những việc phải làm và hãy đến với Chúa Giê-su. Bạn cứ đưa ra bất cứ khó khăn nào bạn có và
hãy nắm lấy áo Người. Rồi bạn đừng ngạc
nhiên khi thấy Chúa Giê-su quay lại và âu yếm nhìn bạn. Bạn đừng ngạc nhiên khi Người nói lên những
lời chữa lành, khích lệ và dẫn dắt. Người
thích dành thì giờ với bạn!
“Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng ngay lúc này
Chúa đang tìm con, chờ đợi cơ hội để nói với con và chạm đến tâm hồn con. Lạy Chúa, này con đây!”