Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Gio-an 20:24-29

 

Lễ thánh Tô-ma Tông Đồ

 

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!  (Gio-an 20:28)

 

          Tông Đồ Tô-ma bị mang tiếng xấu là “Tô-ma cứng lòng tin”.  Đối với nhiều người chúng ta, điều đầu tiên và duy nhất chúng ta nhớ về ngài chính là khẳng định “Nếu tôi không thấy… tôi sẽ chẳng tin” (Gio-an 20:25).  Tuy nhiên trước đó, khi Chúa Giê-su bảo Nhóm Mười Hai là Người sẽ trở lại miền Giu-đê thù nghịch để giúp đỡ bạn Người là ông La-da-rô, thì Tô-ma đã động viên các bạn hãy cùng đi với Chúa.  Ngài nói:  “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy” (Gio-an 11:16).  Như thế ngoài tính hồ nghi ra, Tô-ma vẫn có những điểm tốt khác.  Nếu nhìn vào tất cả cuộc đời làm chứng nhân của Tô-ma, chúng ta sẽ gặp được những bài học mới cho hành trình thiêng liêng của mình.

          Theo những truyền thống thật lâu đời và chắc chắn, thánh Tô-ma là một vị Tông Đồ rất hoạt động.  Dường như ngài là người đã mở rộng biên giới Giáo Hội sang qua cả vùng Địa Trung hải là nơi hai Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô đã hoạt động.  Ngài đi tới tận Pác-thi-a, vùng đông bắc của I-ran hiện thời, tại đó ngài rao giảng và thành lập cộng đoàn.  Từ đó, ngài di chuyển sang vùng cận đông, tới Ấn-độ và đặt nền móng rất vững chắc cho Giáo Hội tại đây.  Công trình của thánh Tô-ma thật lớn lao ngay cả hôm nay, vì các Ki-tô hữu Ấn-độ vẫn còn tôn kính ngài như thánh bổn mạng và cha đức tin của họ.

          Cho nên có lẽ không đúng nếu chúng ta cứ “chụp mũ” ngài là kẻ cứng lòng tin.  Ngài có thể một chút lỗi lầm, nhưng toàn bộ cuộc sống ngài chứng tỏ ngài không phải là kẻ hồ nghi, nhưng là một môn đệ trung thành của Chúa Ki-tô:  ngài là một Tông Đồ, một nhà truyền giáo, một người rao giảng Tin Mừng và một vị tử đạo.  Thánh Tô-ma dễ mến và thành thực, nhưng cũng rất ngoan cố theo đuổi chân lý.  Có lẽ vì vậy ngài đã không thể chỉ đơn thuần tin vào những lời của các Tông Đồ khác nói rằng họ đã thấy Chúa Ki-tô Phục sinh!

          Vậy hôm nay bạn hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta thánh Tô-ma.  Không phải một Tô-ma cứng lòng tin, nhưng một Tô-ma can đảm.  Một Tô-ma trung thành.  Một Tô-ma kiên trì.  Nếu bạn vẫn còn coi mình như là một Tô-ma nghi ngờ, thì bạn hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã chấp nhận thánh Tô-ma ngay khi ngài là con người như vậy và đưa ngài đến gần Người hơn nữa.  Chúa cũng đang gặp gỡ bạn với con người hiện tại của bạn.  Người sẽ kiên nhẫn với bạn khi bạn theo đuổi chân lý và lớn lên trong đức tin của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về chứng từ của thánh Tô-ma!  Xin Chúa giúp con lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành, trong can đảm và ơn hiểu biết”.