Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 9:11-15

 

Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta.  (A-mốt 9:14)

 

          Một đôi vợ chồng trẻ nhìn vào đứa con mới sinh của họ và lòng đầy tràn yêu thương.  Họ có những giấc mơ lớn về tương lai của đứa bé.  Chắc chắn nó sẽ là dễ thương nhất, thông minh nhất, tài ba nhất trong số các đứa trẻ!  Không có gì là không thể, bởi vì đây là đứa con của họ, kết quả của tình yêu họ dành cho nhau.

          Những hoài vọng và giấc mơ của Thiên Chúa về tương lai chúng ta còn lớn lao hơn biết bao!  Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Người, chúng ta là tạo vật của tình yêu Người.  Người mơ một tương lai về chúng ta, một tương lai đầy lành mạnh, bình an và yên ổn.  Người có những kế hoạch có lợi ích cho chúng ta chứ không phải làm hại, để chúng ta có được “một tương lai đầy hy vọng” (Giê-rê-mi-a 29:11).

          Bài đọc hôm nay diễn tả chân lý này một cách tuyệt vời.  Qua ngôn sứ A-mốt, Thiên Chúa nói với Ít-ra-en về giấc mơ của Người là tái thiết họ và chúc lành cho họ.  Mặc dù cả quốc gia đã lao mình không theo đường lối Chúa và quên đi giao ước với ông Mô-sê, Thiên Chúa vẫn không tuyệt vọng.  Người vẫn mau mắn với ý định cho họ được thịnh vượng và ban cho họ một cuộc sống bình yên.  Đó cũng là giấc mơ Thiên Chúa vẫn còn mang trong lòng đối với dân Người hôm nay.

          Nhưng không chỉ có dân Ít-ra-en.  Thiên Chúa còn có cùng một giấc mơ ấy đối với mỗi người chúng ta.  Nếu chúng ta hoặc người chúng ta yêu thương đang đau khổ, Chúa cũng có thể chữa lành.  Thậm chí cả khi xem chừng Người ở cách xa hoặc không đáp lời, chúng ta vẫn có thể tin rằng Chúa Cha yêu thương chúng ta với tình yêu vững bền và Người đang hành động, mặc dù thầm lặng, để hoàn tất mọi giấc của Người về chúng ta.

          Liệu có tuyệt vời không khi bạn thấy giấc mơ của Thiên Chúa về bạn trở thành sự thực?  Có thể chứ, nếu bạn ôm lấy giấc mơ ấy như là của chính bạn và hành động để hoàn thành nó.  Mỗi sáng bạn hãy dâng mình cho Chúa Giê-su.  Vào những lúc khác trong ngày, bạn hãy hướng lòng về với Chúa và lập lại lời cam kết với Người.  Rồi mỗi tối, bạn hãy xét lương tâm và thống hối về mọi cách bạn đã đi lạc đường.  Dần dần bạn sẽ thấy mình sống trong bình an và tín thác lớn lao hơn, bởi vì bạn xác tín mỗi ngày một hơn về tình yêu vững bền của Chúa Cha dành cho bạn.

          Vậy chúng ta tất cả hãy cộng tác với Chúa và theo đường lối Người, để chúng ta có thể biết đời sống Người muốn thấy nơi chúng ta.

 

          “Lạy Cha, con chúc tụng và cảm tạ Cha vì lòng trung thành của Cha.  Cha nâng con lên cao để con nhìn thấy ánh sáng của một bình minh mới;  Cha ban cho con niềm hy vọng cho tương lai, vì Cha ở với con”.