Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:18-22

 

Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  (Mát-thêu 8:22)

 

          Những lời này có thể khiến chúng ta rùng mình.  Có phải Chúa Giê-su thực sự muốn chúng ta bỏ mặc xác chết của người thân lại cho thối rữa để ra đi theo Người không?  Có phải thực sự Người muốn chúng ta biểu lộ thái độ hờ hững đối với gia đình như thế sao?  Dĩ nhiên là không phải.  Chúa Giê-su đã dùng kiểu nói quá đáng này để làm sáng tỏ rằng Người muốn chúng ta hãy đáp lời gọi mà đi theo Người một cách nghiêm túc.

          Chúa Giê-su không bảo người môn đệ đừng chôn xác cha của anh.  Làm sao Chúa Giê-su lại có thể làm như thế được?  Luật Mô-sê dành cho việc chôn cất này một giá trị cao.  Nhưng Người chỉ muốn người môn đệ tương lai ấy hãy sắp đặt những ưu tiên trong đời sống theo một cách khác thôi.  Người muốn thấy anh coi lời Người kêu gọi là ưu tiên số một và hãy xếp mọi chuyện khác xuống hàng thứ yếu.

          Chúa Giê-su cũng đòi hỏi chúng ta cùng một điều ấy.  Nếu chúng ta muốn hiểu khẳng định của Người theo ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn của thời nay, thì chúng ta có thể nói như thế này:  “Anh cứ theo tôi, rồi những trách nhiệm khác của anh như công việc, nhà cửa, tài chánh và gia đình, tất cả sẽ bắt đầu tuần tự đâu vào đó”.  Người không muốn nghe những lý do từ chối, thậm chí cả lý do cao thượng như chôn cất người chết, để giúp chúng ta xác tín rằng làm môn đệ là điều rất khó đối với chúng ta.

          Giờ đây nếu bạn cảm thấy một chút lỗi lầm vì đã không theo Chúa Giê-su trọn vẹn, cứ an tâm.  Việc bạn đang ngồi đọc bài suy niệm này cho thấy bạn đã cố gắng rồi.  Nhưng có lẽ hôm nay là thời gian tốt để bạn tiến thêm một bước nữa trên con đường làm môn đệ Chúa.  Có thể bạn sẽ hỏi:  “Làm sao hôm nay tôi có thể sống giáo huấn của Chúa Giê-su về việc tha thứ một cách tốt hơn?”  Hoặc:  “Làm sao tôi có thể sống lời gọi làm sứ giả hòa bình ngay tại gia đình trong tuần này?”

          Khi bạn thực hành điều ấy trong một lãnh vực, thì bạn sẽ tìm thấy những lãnh vực khác trong đời sống của bạn cũng chịu ảnh hưởng.  Những cố gắng của bạn làm sứ giả hòa bình có thể giúp gia đình bạn quý mến bạn hơn.  Có thể bạn sẽ thấy điều gì đó đang xảy ra hết sức bất ngờ.  Trước hết cứ tìm kiếm Nước Thiên Chúa, rồi bạn sẽ được mọi sự khác!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa.  Xin giúp con hôm nay biết chú tâm vào một lãnh vực thôi, để con có thể đối chiếu tư tưởng và hành động của con theo tư tưởng và hành động gương mẫu của Chúa”.