Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 2:2-5

 

Chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.  (Ê-dê-ki-en 2:5)

 

          Chúng ta thường nghĩ “ngôn sứ” là một người nói tiên tri.  Dĩ nhiên một số ngôn sứ trong Cựu Ước biết được tương lai.  Nhưng làm ngôn sứ là một ơn gọi có ý nghĩa rộng hơn thế nữa để công bố tin vui về những điều Thiên Chúa đã thực hiện và những điều Người đang chuẩn bị thực hiện.  Hiểu như vậy, rõ ràng chúng ta tất cả đều được kêu gọi làm ngôn sứ.

          Điều này liệu có làm bạn sợ hãi không?  Đừng lo.  Bạn có cùng một Thần Khí, Đấng đã ban sức mạnh cho Ê-dê-ki-en, I-sai-a, Ê-li-a và tất cả các vị ngôn sứ khác.  Bạn có được tất cả những gì cần thiết để làm tiếng nói ngôn sứ ngay tại gia đình và cộng đồng của bạn!

          Tuy nhiên có một lời cảnh giác:  Một vị ngôn sứ nói lời của Chúa và lời ấy đến từ Thánh Thần chứ không phải từ những ý nghĩ và tưởng tượng riêng tư của vị ngôn sứ.  Do đó, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy mở lòng lắng nghe Chúa Thánh Thần mỗi ngày một hơn.  Khi chúng ta học làm điều này, chúng ta sẽ bắt đầu nghe được Người nói với tâm hồn mình.  Chúng ta sẽ cảm nhận được Người đang thúc giục chúng ta hãy nói với người này hay người khác, rồi chúng ta sẽ ý thức được những gì mình cần phải nói cũng như những gì không nên nói!

          Làm sao chúng ta có thể nói khi có điều gì do Thánh Thần mà đến?  Nếu cảm nhận bạn đang có đưa bạn đến yêu mến Chúa Giê-su hơn, giúp bạn biết cảm thông hơn hoặc can đảm hơn để rao giảng Tin Mừng, thì đó có lẽ là do Thánh Thần.  Còn nếu cảm nhận đó đưa bạn tới thái độ kiêu căng tự mãn, sợ hãi không đúng cách hoặc thất vọng về chính mình, thì có lẽ là do một nguồn gốc khác.  Rồi thậm chí dù những cảm nhận “tốt lành” có xuất phát từ tâm trí bạn đi nữa, chúng cũng sẽ không làm bạn tổn thương đâu.  Giống như Chúa Giê-su đã hứa:  “Xem quả, bạn sẽ biết cây” (Mát-thêu 7:16).

          Chúa không muốn việc chúng ta trở thành ngôn sứ là điều khó khăn.  Chúng ta chỉ cần bước đi trong đức tin và trải nghiệm kết quả.  Chúng ta có thể soi đường cho kẻ khác, nói với họ về sự sống phong phú Chúa đã tích chứa cho họ.  Thế là chúng ta sẽ giúp họ có một thoáng nhìn về tương lai!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đổ tràn Thần Khí Chúa xuống trên con, để con có thể công bố ơn cứu độ của Chúa”.