Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:16-23

 

Kẻ nào bền chí tới cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.  (Mát-thêu 10:22)

 

          Có nhiều khi cuộc sống là một cuộc chạy đua nước rút khi bạn cảm thấy ngọn gió của Thánh Thần chắp cánh cho bạn.  Nhưng cũng có những khi cuộc sống giống như bánh xe bầm giập trên con đường sỏi đá vô tận.

          Nếu bạn phải đối diện với thái độ thù nghịch mà Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy kiệt sức và phiền lo.  Bạn cũng có thể đã cảm thấy như thế khi bạn thất nghiệp, bị điều động, tàn tật, phải chăm sóc người khác hoặc phải làm hai công việc để sinh sống.  Hoặc nếu bạn đang phấn đấu để thắng vượt một cơn cám dỗ hoặc nối lại một mối tương quan đổ vỡ.  Điều gì có thể giúp bạn kiên trì khi chính bạn cũng không biết liệu mình có trụ nổi thêm một giờ nữa, một mình chịu trận “cho tới cùng” hay không?

          Sau đây là một vài đề nghị, một câu nói quen thuộc đối với những thành viên của Hội cai nghiện rượu, là Cứ làm điều đúng kế tiếp.  Đừng để cho kích cỡ cũng như hình ảnh của thách đố làm cho bạn ngộp thở hoặc bị tê liệt.  Cứ nhìn vào giây phút hiện tại và điều gì bạn có thể làm trong lúc ấy.  Chúa Giê-su bảo:  “Đừng lo lắng về ngày mai:  ngày mai, cứ để ngày mai lo.  Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mát-thêu 6:34).

          Đây là cách đế giúp bạn nhìn vấn đề.  Những người trễ nải để việc tới ngày mai sẽ thích điều này lắm, đó là Cứ để lại đấy cái việc vớ vẩn mà bạn có thể làm ngay bây giờ.  Bạn bị cám dỗ bỏ dở công việc hoặc ngừng giờ học lại để chơi game hoặc lướt mạng?  Khi ấy bạn cứ bảo mình là bạn sẽ chơi hoặc vào mạng sau này.  Rồi khi nào cái “sau này” tới, bạn cứ lập lại diễn trình trước.  Bạn có cảm thấy tội nghiệp cho mình hoặc giận dữ không?  Hãy dẹp nó đi và hãy tạo cho bạn một cơ hội đón nhận ơn sủng mà thắng vượt nó.  Bạn hãy biến việc trễ nải thành một người bạn và hãy lợi dụng nó như một khí cụ để quay ngược trở lại với điều tốt.

          Một điều cuối cùng.  Bạn hãy vui lên!  Cha trên trời của bạn, Đấng muốn bạn được ở với Người đời đời, sẽ cho bạn được đầy tràn Thánh Thần để giúp bạn vượt qua được mọi thử thách chịu đựng.  Chúa Giê-su hứa:  “Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì” (Mát-thêu 10:19).  Từng bước một, Người sẽ giúp bạn vượt qua lằn đích cuối cùng.

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con một lòng ước ao để con có thể kiên trì tới cùng và được cứu độ.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và giúp con mọi lúc trong ngày hôm nay”.