Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Nước Trời đã đến gần.  (Mát-thêu 10:7)

 

          Không phải là quá khi nói rằng thánh Biển-đức (480-547) mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã thay đổi cục diện thế giới.  Vào thời điểm xã hội Tây phương đang suy đồi, các tu viện sống theo lề luật ngài soạn ra đã trở thành những ốc đảo tạo nên sự ổn định và hy vọng.  Dân chúng bị lôi cuốn do sự hiện diện an bình của các tu sĩ nên nhiều người quyết định dọn đến sống gần họ.  Trong nhiều trường hợp, tất cả thành phố đã mọc lên chung quanh những trung tâm cầu nguyện này.

          Thánh Biển-đức và các kẻ theo ngài có nhiều điểm giống với mười hai môn đệ trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su đã sai các môn đệ này đi đến các làng mạc quanh vùng Ga-li-lê để các ông “quét sạch mọi ô uế” chứ không chỉ nói suông.  Các tu sĩ Biển-đức cam kết sống đời cầu nguyện và lao động, còn Chúa Giê-su thì kêu gọi các tông đồ hãy chữa lành người đau yếu, trừ quỷ và thanh tẩy những kẻ phong cùi.  Họ cần phải là những người cầu nguyện, nhưng việc cầu nguyện của họ là để làm cho họ được mạnh mẽ mà thi hành công việc Nước Trời.

          Hầu hết chúng ta đều không phải là các tu sĩ, nhưng chúng ta vẫn có thể đem sự hiện diện của Chúa đến với những người chung quanh, giống như các tu sĩ Biển-đức đã làm.  Nơi bếp núc, nơi sở làm, ngay cả chiếc xe van của chúng ta cũng đều có thể trở thành “những tu viện”, những ốc đảo đem lại bình an và ổn định, cho dù những nơi ấy đầy ắp sinh hoạt!  Đó có thể là những nơi Tin Mừng được sống, nơi người ta cảm nhận được bình an của Chúa và được Người đón nhận, và nơi các tâm hồn được lôi cuốn đến với Chúa.  Điều này xem ra quá đơn giản, nhưng đó là sự thật:  sự hiện diện mang tâm tình cầu nguyện của chúng ta có một sức lây lan.

          Tâm điểm lối sống của thánh Biển-đức và tâm điểm giáo huấn Chúa Giê-su dạy các tông đồ đều nằm trong những ưu tiên các ngài ấn định.  Trên hết mọi sự, các ngài kêu gọi chúng ta hết thảy hãy đến gần Chúa Cha.  Các ngài kêu gọi chúng ta hãy đâm rễ sâu trong lòng đất của Nước Trời, để chúng ta có thể sinh hoa trái tồn tại mãi mãi.  Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy tìm một thời gian và không gian yên lặng để ở với Người.  Người đang mời bạn chiêm niệm lời Người và đón nhận thêm nữa từ Thánh Thần của Người.  Làm như vậy, bạn có thể thánh hóa bất cứ nơi nào bạn tới.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến với con trong thinh lặng tâm hồn và dạy con biết đường lối Chúa.  Con muốn cả cuộc đời con phải công bố Tin Mừng vĩ đại và vinh hiển của Chúa:  đó là Nước Trời đã đến gần!”