Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:3-14

 

Trong Thánh Tử, chúng ta được cứu chuộc theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.  Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta.  (Ê-phê-xô 1:7-8)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình vừa trở về nhà sau một ngày dài và bạn suýt té vì mở cửa nhưng cửa lại không khóa.  Vừa bước vào nhà, bạn nghe nhiều tiếng hô chào mình.  Nhà đầy người trong gia đình và bạn bè, bong bóng và thức ăn nhiều chưa từng thấy.  Bất ngờ mọi việc bạn lên chương trình cho buổi tối đã thay đổi, nhưng không hề gì cả.

          Hình ảnh này có thể cho chúng ta một ý tưởng về cách Chúa hoạt động.  Không phải lúc nào Người cũng gọn gàng và sắp xếp thứ tự.  Đôi khi Người thích để cho mọi việc lộn xộn một chút.  Thí dụ ngôn sứ A-mốt trước đây là một người chăn chiên, nay Chúa bất ngờ gọi ông và sai đi Sa-ma-ri để nói tiên tri.  Điều ấy thật đột ngột và làm ngưng trệ những chương trình của A-mốt.  Nhưng giờ đây ông phấn khởi biết bao khi được Chúa kêu gọi!  Bạn thử tưởng tượng ông phấn khởi thế nào khi đứng trước tư tế A-mát-gia và nói lời Chúa.

          Cũng thế, các môn đệ Chúa Giê-su phải rất phấn khởi khi Người bảo họ hãy đi chữa lành người đau yếu và nhân danh Người khu trừ ma quỷ.  Họ còn phấn khởi hơn khi thấy mình thực sự đã làm được những điều ấy!

          Bài đọc thứ hai hôm nay cho chúng ta biết một sự thật hết sức ngạc nhiên, là Thiên Chúa đã rộng ban ân sủng Người cho chúng ta.  Bạn hãy tưởng tượng:  Cha trên trời bảo là bạn xứng đáng được ân sủng của Người!  Đó chính là điều để bạn được vững lòng.  Vậy bạn hãy đến và nắm lấy ân sủng ngay bây giờ đi.  Bạn hãy hướng về Người trong cầu nguyện và lắng nghe những gì Người sắp nói với bạn.  Có thể Người sẽ đưa bạn đến những nơi bạn không định tới.  Có thể Người mở ra cho bạn những mối quan hệ mới hoặc một tác vụ mới.  Bất cứ điều gì Người nói, đó chính là sứ điệp ân sủng, tình yêu và hứa hẹn.

          Ân sủng Chúa có thể đến bất ngờ, nhưng nó luôn luôn được ban rộng rãi.  Vậy bạn cũng hãy đón nhận cách quảng đại.  Cha bạn có những kế hoạch vĩ đại dành cho bạn!

 

          “Lạy Cha, con thật ngỡ ngàng trước tất cả những gì Cha đã ban cho con.  Xin Cha mở mắt con cho con nhận ra ân sủng Cha đang hoạt động trong con, và xin mở tay con để nắm chắc lấy những gì Cha đã ban cho con”.