Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:14-21

 

Biết vậy, Chúa Giê-su lánh khỏi nơi đó.  (Mát-thêu 12:15)

 

          Chúa Giê-su đã chọc vào tổ ong bò vẽ.  Các người Pha-ri-sêu thấy họ bị đe dọa khi Người chỉ trích những điều giảng dạy của họ, nên việc Chúa Giê-su chữa lành vào ngày sa-bát là cơ hội cuối cùng cho họ.  Họ bắt đầu tìm cách tiêu diệt Người.  Vậy Chúa Giê-su đã làm gì?  Người rời khỏi miền đó và tiếp tục sứ vụ cách âm thầm, chờ đợi giông tố qua khỏi.

          Trong khi việc này giống như tránh né đụng độ, Chúa Giê-su đã cho người ta nhìn thấy việc phân định ý Chúa của người tôi tớ Thiên Chúa như đã được mô tả trong lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a.  Chúa Giê-su chọn cách không trực tiếp đối đầu với những kẻ chống đối Người.  Người suy xét xem lúc nào nên tranh luận với họ và lúc nào nên im lặng cũng như tránh mặt.  Trong trường hợp này, khi rút lui khỏi cuộc xáo trộn dù chỉ là thời gian ngắn thôi, Chúa Giê-su vẫn có thể tiếp tục sứ vụ và được lòng dân chúng.  Người cảm thấy thời gian chưa chín mùi để công khai đụng độ.

          Việc phân định tình huống có thể là một diễn trình không mấy dễ dàng.  Những đam mê hoặc sợ hãi của chúng ta có thể đủ mạnh mẽ để đẩy chúng ta sang hướng đi không đúng. Những tình huống có thể dồn chúng ta vào góc tường khiến chúng ta nghĩ chỉ còn một lối thoát duy nhất.  Khi phải đối phó với thù nghịch, dĩ nhiên là chúng ta muốn đánh lại.  Khi sợ hãi, chúng ta liền chạy trốn là điều đương nhiên.  Nhưng thực tế, chúng ta có thể tập thói quen hãy dừng lại để cầu nguyện trong những lúc hiểm nguy và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tiến tới cách khôn ngoan nhất trong tình huống hiện thời.  Khi làm chủ được những đam mê như thế, chúng ta có thể trở thành dụng cụ giá trị trong tay Chúa.

          Hôm nay là ngày tốt để bạn bắt đầu!  Trong ngày, bạn hãy dừng lại và xin Chúa Thánh Thần cho bạn biết bạn có đi đúng đường hay không.  Khi phải đối phó với một chọn lựa, trước hết bạn hãy dừng lại và cầu nguyện.  Bạn hãy thở thật sâu và cầu nguyện:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến” trước khi bạn đối phó với một tình huống gay cấn.  Rồi khi bạn thấy bắt đầu rẽ sang một hướng khác, hãy cố gắng ra khỏi, nhất là khi sự thúc bách hãy ra khỏi ấy mang lại cho bạn một cảm nghiệm bình an và tin tưởng nơi Chúa.  Bạn hãy tập bước thứ nhất để phát huy thói quen và ơn phân định thần loại.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được nhân đức khôn ngoan.  Xin Chúa giúp con biết làm chủ những đam mê của mình để con có thể nên hữu dụng cho Chúa qua lời nói và việc làm của con”.