Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:24-30

 

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.  (Mát-thêu 13:30)

 

          Bạn thử tưởng tượng mùa xuân đang đến, vườn hoa và rau củ bắt đầu biểu lộ dấu hiệu sự sống:  lớn lên, màu sắc, hương thơm.  Nhưng khi ấy bạn cũng bắt đầu nhận thấy cỏ dại mọc cùng với cây rau và hoa của bạn.  Bạn thử nhổ chúng đi, nhưng cuối cùng bạn lại nhổ lên cả rễ cây hoa và rau nữa vì chúng chưa có đủ thời gian để đâm rễ sâu hơn.  Cho nên bạn cứ để cả hai cùng mọc cho đến khi cả vườn đã mọc đầy.  Lúc ấy việc nhổ cỏ dại sẽ thật dễ dàng!

          Ở phần sau chương này, chúng ta sẽ đọc thấy người gieo hạt giống chính là Chúa Cha và kẻ thù bí mật gieo vào cỏ dại chính là ma quỷ.  Chúng ta sẽ biết Chúa Giê-su không muốn chúng ta cố gắng nhổ rễ mọi thứ cỏ dại sớm quá, kẻo làm phương hại đến rễ non của những hạt giống tốt Người đã gieo xuống.  Tốt hơn cứ để tới mùa gặt, tức là lúc đã phân biệt được cỏ dại với lúa, cho các thiên thần vào ngày tận thế!

          Ngày nọ qua ngày kia, Chúa Giê-su tìm cách gieo những lời an ủi, khích lệ, bình an và kiên trì vào trong tâm hồn chúng ta.  Cùng lúc đó, ma quỷ cũng luôn cố gắng gieo những lời nghi ngờ, sợ hãi, thất vọng và bối rối.  Giờ đây bạn có thể đã dành hết thì giờ để loại bỏ đi những tư tưởng tiêu cực.  Nhưng cách này sẽ đưa tới cái nhìn không lành mạnh vào nội tâm, tạo nên một môi trường độc hại khiến cho hạt giống tốt của lời Chúa không được nuôi dưỡng.

          Có thể nói bạn đang cảm thấy Chúa Thánh Thần khích lệ bạn hãy hy vọng, nhưng rồi bất ngờ bạn bắt đầu cảm thấy thất vọng chứ?  Cũng vậy, sẽ thế nào nếu bạn cảm thấy được phấn khởi muốn giúp đỡ người nào đó hoặc rao giảng Tin Mừng cho người ta, nhưng rồi những tư tưởng hãi sợ, nghi ngờ và từ chối bắt đầu xuất hiện?  Bạn phải làm gì bây giờ?  Cố gắng loại bỏ đi mọi tư tưởng xấu trước khi bạn hành động theo những tư tưởng tốt ư?  Hay cứ bước ra trong niềm tin, mặc kệ những chướng ngại nội tâm?  Chúa Giê-su sẽ bảo bạn: “Cứ bước ra!  Hãy để hạt giống tốt đâm rễ sâu và cứ để những tư tưởng xấu kia lại cho Thầy và các thiên sứ xử lý”.

          Vậy lần tới khi bạn cảm thấy bị giằng co giữa tốt và xấu, cứ bỏ qua điều xấu mà chọn điều tốt.  Hãy sống lời Chúa Giê-su và để cho những lời ấy đâm rễ sâu trong linh hồn bạn.  Với thời gian, bạn sẽ thấy cỏ dại sẽ bị chết nghẹt khi bạn mang lại nhiều hoa trái hơn cho Nước Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và cho con được đầy tràn ánh sáng và tình yêu”.