Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.  (Gio-an 6:9)

 

          Bạn có khi nào nhận thấy đôi lúc bạn đem dâng lên cho Chúa Giê-su quà tặng của mình giống như em bé trong bài Tin Mừng mà dường như chẳng thấy xảy ra điều gì cả không?  Dường như quà tặng vẫn nằm yên đó, chưa được mở.  Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu nói theo kiểu buôn bán thì việc giữ hàng lại có phải là một cách phân phối hàng hóa không?

          Chúa Giê-su đã không bảo các môn đệ cứ ngồi đó trong khi Người làm cho bánh hóa ra nhiều.  Nhưng Người dạy họ hãy bảo dân chúng ngồi xuống, bảo họ chuẩn bị dân chúng để đón nhận phép lạ Người sắp làm.  Cũng vậy, ngôn sứ Ê-li-sa đã không giải thích những thắc mắc của tiểu đồng đi theo ông, ngài chỉ lập lại mệnh lệnh:  “Cứ phát cho người ta ăn!” (2 Vua 4:43).  Đây không phải là lúc ngồi đấy rồi đợi cho Chúa Giê-su làm điều gì đó;  nhưng là lúc phải bắt tay vào việc!  Cho nên các môn đệ Chúa tập họp dân chúng thành từng nhóm nhỏ, bảo họ ngồi trên cỏ.  Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sa ngày xưa cũng đã phát đồ ăn cho dân chúng.  Đó chính là lúc phép lạ được thực hiện.

          Vậy nếu bạn muốn nhìn thấy những của dâng cúng của bạn cho Chúa được hóa ra nhiều, thì bạn cũng phải đóng vai trò chủ yếu của mình.  Có lẽ đích thân bạn không làm phép lạ, nhưng bạn cần phải bước ra và làm điều gì đó!  Điều gì đó này không thể biết được trong mỗi tình huống.  Tất cả chúng ta đều được ban những ân huệ khác nhau, ở trong những hoàn cảnh sống khác nhau và những cơ hội đến trong ngày hôm nay cũng khác nhau.  Nhưng có một điều chắc chắn, đó là mỗi người chúng ta sẽ có một cơ hội để làm một điều gì đó quan trọng cho Nước Thiên Chúa.

          Bắt đầu từ hôm nay, bạn hãy cố hết sức mở lòng đón nhận những thúc giục của Cha bạn qua những người bạn gặp, những hoàn cảnh phải đối phó và những động thái của tâm hồn bạn.  Rồi bạn hãy bước tới bất cứ về hướng nào bạn nghĩ là Người đang dẫn dắt bạn.  Kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên vô cùng!

 

          “Lạy Cha trên trời, con không biết phải bắt đầu như thế nào.  Nhưng hôm nay con sẽ bước đi bước đầu trong đức tin.  Xin Cha cho con thấy điều Cha muốn con làm và làm sao cho những tài năng của con có thể mang lại hoa trái cho Nước Cha”.