Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 26:11-16,24

 

Chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sấm.  (Giê-rê-mi-a 26:12)

 

          Bạn có biết là bạn cũng có thể nói cùng những lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói không?  Quả thực như vậy.  Khi bạn được rửa tội, vị linh mục hay phó tế xức dầu cho bạn, để bạn được chia sẻ với ơn gọi làm ngôn sứ của Chúa Giê-su, một ơn gọi mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tiên báo khi ông rao giảng cho dân chúng Giê-ru-sa-lem.

          Thật là thích hợp, vì hôm nay cũng là ngày mừng kính thánh Gio-an Vianney, bổn mạng của các linh mục giáo xứ và là một tiếng nói ngôn sứ tại thị trấn Ars thuộc nước Pháp hồi thế kỷ 19.  Trước hết, trong bài đọc Tin Mừng, chúng ta thấy vua Hê-rốt đã phản ứng lại sứ vụ ngôn sứ của thánh Gio-an Tẩy Giả như thế nào rồi.  Mỗi câu chuyện này đều có thể dạy chúng ta những bài học sâu xa!

          Thánh Gio-an Vianney không phải là một chủng sinh giỏi giang hay một nhân vật sáng giá.  Nhưng ngài đã cầu nguyện, thật nhiều đến nỗi Chúa ban cho ngài được ơn lạ lùng là có thể nhìn thấu tâm hồn người ta.  Khi tin tức loan truyền về sự kết hiệp của ngài với Chúa và ơn phân định, thì dân chúng từ khắp nơi bắt đầu chen chúc đến với tòa giải tội của ngài.  Kết quả do đức khiêm nhượng và chứng từ cầu nguyện của ngài là hằng ngàn người đã ăn năn trở lại.

          Ngôn sứ Giê-rê-mi-a còn là một con người nảy lửa hơn nữa!  Những lời khiển trách của ngài làm mất lòng các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng dù cho bị đe dọa mất tính mạng, ngôn sứ Giê-rê-mi-a vẫn đứng vững như đồng.  Ngài biết Chúa đã dạy ngài phải nói gì và ngài không chùn bước.  Ngược lại, vua Hê-rốt xem ra đã mất cả đời người để làm những quyết định dựa trên những gì người đời nghĩ về ông thay vì ông phải cố gắng hiểu vai trò Thiên Chúa đã ban cho ông vì sự sống của dân tộc mình.

          Vậy bài học ở đây là gì?  Là hãy tìm kiếm Thiên Chúa!  Đó là con đường duy nhất để khám phá và chu toàn ơn gọi ngôn sứ của bạn.  Ai biết được thứ can đảm và óc sáng tạo nào bạn sẽ tìm thấy được để làm chứng nhân mỗi ngày khi bạn chăm chú nhìn Chúa và Người chăm chú nhìn bạn?  Bạn đã được xức dầu sức mạnh khi được rửa tội để nói lời Chúa theo những cách có thể lôi kéo tâm hồn người ta trở về với Chúa, giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, thánh Gio-an Tẩy Giả và thánh Gio-an Vianney đã làm vậy!

 

          “Lạy Cha, Cha đã gọi tên con và xức dầu cho con để con rao truyền lời Cha.  Giờ đây con cần được Cha dẫn dắt.  Con phải trung thành với Cha như thế nào?  Con phải đứng vững làm sao?  Con phải phân định vai trò của con trong vương quốc Cha thế nào?  Lạy Chúa, con muốn làm đẹp lòng Chúa!”