Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:54-58

 

Ông ta không phải là con bác thợ sao?  (Mát-thêu 13:55)

 

          Bạn nhìn vào đoạn Tin Mừng này và tự nhủ:  “Nhưng người kia quả thực đã đánh mất một cơ hội bằng vàng!  Họ nghĩ gì chứ?”

          Thật là điều tức cười, có phải không?  Thậm chí khi nói như thế, chúng ta vẫn có thể nhớ lại những lần chúng ta vô tâm đối xử với Chúa Giê-su y như vậy.  Một câu nói quen thuộc chúng ta vẫn nghe:  Gần chùa gọi bụt bằng anh!  Nhưng trong mối tương quan chúng ta với Chúa Giê-su, thật ra còn chính xác hơn khi nói rằng quen thân quá hóa khinh lờn.

          Thí dụ, chúng ta có thể đâm ra nhàm chán lúc tham dự Thánh lễ khi chúng ta ngưng lại cuộc sống của mình một chút vào các ngày Chúa Nhật.  Chúng ta có thể đánh mất đi lòng tôn kính và cảm tạ là trọng tâm của những lần cử hành Thánh Thể chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc.  Xét theo một khía cạnh, đây cũng là điều tự nhiên.  Nó xảy ra trong nhiều lãnh vực cuộc sống chúng ta.  Bạn thử nghĩ đến công việc của bạn nhàm chán như thế nào, hoặc bạn và người phối ngẫu đã mất đi ngọn lửa tình yêu trên nhiều quan điểm.  Điều cốt yếu là phải nhận ra khi nào những tình trạng ấy bắt đầu xảy ra và phải cố gắng “khuấy động” lên một chút.

          Đây là một phương thức dẹp tan sự nhàm chán.  Trong Phụng vụ Lời Chúa, bạn hãy xin Chúa Giê-su để cho một hoặc hai câu trong các bài đọc đi thẳng vào tâm hồn bạn.  Rồi bạn thinh lặng suy nghĩ về những lời ấy trong thời gian còn lại của Thánh lễ.  Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su đích thân nói với bạn những lời ấy và đang giải thích cho bạn hiểu.

          Hoặc có lẽ bạn để ý thêm đến bản dịch mới của Kinh nguyện Thánh Thể.  Bạn hãy lấy những lời chúc tụng và cầu xin làm của riêng bạn.  Bạn hãy dùng trí tưởng tượng hình dung ra bạn và tất cả cộng đoàn giáo xứ đang quỳ gối trước ngai tòa Chúa đang khi những lời này được công bố.  Đâu là nét biểu lộ trên khuôn mặt Chúa Cha?  Các thiên thần đang làm gì?  Những xúc cảm nào đang trào dâng trong tâm hồn bạn?

          Thêm một điều nữa:  Bạn hãy tin tưởng Chúa Giê-su sẽ tiếp tục theo đuổi mục đích của Người.  Người muốn làm những việc vĩ đại tại Na-da-rét.  Người muốn chữa lành dân chúng và tỏ cho họ biết tình yêu của Chúa Cha!  Người muốn làm điều ấy cho bạn hôm nay nữa.  Vậy bạn hãy để cho Người hành động!  Hãy mở lòng và coi những gì sẽ xảy ra.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để khi nào Chúa trở nên quá quen thuộc đối với con.  Con đón nhận Chúa vào trong cuộc sống con hôm nay với niềm vui và chuẩn bị cho tất cả những gì Chúa muốn làm trong con”.